Tự bơi!

Thứ Ba, 09/12/2008 00:49

Trước cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu, Giám đốc Công ty Mây tre đan xuất khẩu Tiến Động (Chương Mỹ, Hà Nội) Phạm Quốc Khánh ngậm ngùi: “Chẳng còn cách nào khác. Các cơ sở sản xuất và tiêu thụ mây tre đan xuất khẩu chỉ còn cách sản xuất cầm chừng, cắt giảm chi phí tới mức tối thiểu”.

Cùng suy nghĩ như ông Khánh, Giám đốc DNTN Tốn Hoài (làng Đồng Kỵ, phường Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) Vũ Đức Tốn cho hay doanh nghiệp của ông cũng như hầu hết cơ sở sản xuất đồ gỗ ở Đồng Kỵ đều dùng giải pháp cắt giảm nhân công, cầm chừng sản xuất nằm chờ thị trường khởi sắc trở lại.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề VN Lưu Duy Dần khẳng định: “Trong tình cảnh khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp Nhà nước thì có Nhà nước giang tay cứu, doanh nghiệp làng nghề thì phải tự bơi, không có ai bên cạnh hay đứng sau cả. Nếu để các làng nghề tự lèo lái sợ rằng khó khăn sẽ càng lún sâu”.

Đáng buồn là trong bối cảnh doanh nghiệp, hộ sản xuất, làng nghề điêu đứng như thế nhưng giải pháp của Cục Hợp tác xã và PTNT (Bộ NN-PTNT) vừa đưa ra vẫn ... xưa như trái đất. Vẫn chỉ là những giải pháp chung chung, đổ tội cho các nghề thủ công duy trì kỹ thuật sản xuất đơn giản theo truyền thống và thói quen của từng vùng, chất lượng sản phẩm quá thấp và chậm được cải tiến v.v... và cho rằng nguyên nhân của sự khó khăn của các làng nghề là do sự khiếm khuyết trong đào tạo, mấy chục năm qua đã không hề quan tâm đến đào tạo đội ngũ những người thiết kế mẫu sản phẩm cho làng nghề, không tổ chức bồi dưỡng kiến thức thẩm mỹ cho các nghệ nhân và thợ thủ công. Tuy nhiên, để làm được điều này thì không thể tự thân những người thợ thủ công, những cơ sở sản xuất làng nghề làm được mà là sự quan tâm, quyết liệt đầu tư của chính quyền các cấp và trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan mà ở đây trực tiếp là Bộ NN-PTNT.

Còn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong lần trả lời Báo Người Lao Động mới đây về thực tế khó khăn ở các làng nghề đã nói: “Việc này là bức xúc của cả hệ thống chính trị và cần vào cuộc một cách đồng bộ”.

Phải tự bơi. Đó là cảm giác chung hiện tại của những doanh nhân đã “lỡ” tâm huyết với các nghề truyền thống. Không ai dám chắc rồi các doanh nghiệp làng nghề VN, vốn bé nhỏ và yếu đuối, lần này liệu có bao nhiêu cơ sở đủ sức cầm cự để vượt qua bão tố?

Dũng Quyết
[Quay lại]