Minh bạch

Thứ Tư, 10/12/2008 00:21

Thật khó giữ mãi điều bí mật trong thế giới phẳng ngày nay. Bí mật có sức hấp dẫn lạ lùng, càng cố giữ kín càng khêu gợi óc tò mò, nhiều lúc gây phản ứng ngược: Chuyện bé xé ra to, tác hại cho bản thân, cho cộng đồng có thể tăng thêm. Thần thoại Hy Lạp có kể câu chuyện Midas, vua xứ Phrygie, có đôi tai lừa, suốt ngày quấn khăn che kín, chỉ có bác thợ cạo biết được. Tuy phải thề độc không được tiết lộ dị tật này, bác thợ cũng không thể nào nén được lòng nên cuối cùng phải đào một lỗ dưới đất rồi kê miệng thì thầm: Vua Midas có lỗ tai lừa!

Bấy giờ, bác thợ mới thấy lòng thơ thới nhẹ nhàng... Nhưng đám lau sậy mọc quanh đó, mỗi lần gió thổi lay động lại thì thầm tâm sự với nhau: “Vua Midas có lỗ tai lừa”.

Một giả thuyết: Phải chăng ý tưởng “truyền thông mạng” phát xuất từ đây? Và bác thợ cạo trong thần thoại Hy Lạp là cư dân mạng đầu tiên? Với nỗi niềm riêng của Midas, nếu có một chút can đảm, dũng khí, chịu đau cắt bỏ là xong, là không còn nỗi niềm khiến phải mặc cảm. Chỉ vì một chút “sĩ diện” mà mãi lấn cấn.

Suy cho cùng, điều lợi của tính minh bạch trước hết là nhẹ lòng, sáng lòng, từ đó giúp sáng mắt để tự tin tháo gỡ các khó khăn gút mắc. Đỉnh cao của minh bạch là minh triết, điều mà bậc chí nhân luôn hướng đến và thiên hạ ngóng đợi.

Vào thời điểm này, có thể khẳng định thế giới đang đảo điên vì cuộc suy thoái toàn cầu. Cũng là lúc hai tiếng minh bạch được nhấn mạnh nhiều hơn, quyết liệt hơn, ngay cả tại các nước lớn vốn tự xưng là dân chủ, minh bạch. Mới đây, các nhà lập pháp Mỹ đã đặt vấn đề về tính minh bạch trong quản lý tài chính với Bộ trưởng Tài chính Paulson và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED). Ở Nhật, người dân cũng đòi hỏi một cuộc sát hạch cần thiết về sự minh bạch trong việc quản lý vốn, viện trợ. Minh bạch là đòi hỏi và là phẩm chất không thể thiếu.

Mai Duy Trung
[Quay lại]