Do bị bệnh trầm cảm liên quan đến số phận thiếu may mắn không sinh hạ được con trai để sau này nối ngôi vua cha theo truyền thống, công nương Masako đã gần như sống ẩn mình suốt 5 năm qua, không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào của hoàng gia.
Báo chí Nhật đưa tin, tại lễ mừng sinh nhật thứ 45 ngày 9-12 vừa qua, công nương vui mừng thông báo sức khỏe đang bình phục và đã có thể tham gia mọi hoạt động xã hội cần thiết. Công nương Masako nói: “Mọi hoạt động của tôi tuy chưa hoàn hảo, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy giờ đây đã có thể làm được nhiều việc, mỗi ngày một ít để cha mẹ và hoàng gia vui lòng”.
Các bác sĩ riêng của hoàng gia Nhật cho biết tình hình sức khỏe của công nương Masako đã từng bước hồi phục trong 2 năm qua để có thể dần dần hoạt động xã hội trở lại. Trong hai tuần qua, công nương đã lần lượt cùng hoàng gia đón tiếp trọng thể Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos và hoàng hậu Sofia, sau đó là thái tử Anh Charles cùng phu nhân Camilla. Qua truyền hình, người dân Nhật thấy công nương Masako hồng hào, tươi cười cùng chồng - hoàng thái tử Naruhito chuyện trò với vợ chồng thái tử Charles trong bữa đại tiệc tại tư dinh. Không còn nữa nét mặt buồn trầm tư của công nương trong những năm qua.
Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo sức khỏe công nương Masako chưa thật sự ổn định, cần làm việc điều độ và nghỉ ngơi, hết sức tránh bị kích động. Chính vì vậy, ngày 10-12, công nương đã hủy bỏ các cuộc gặp gỡ với Nhật hoàng và hoàng hậu cùng các quan chức hoàng gia nhân dịp kỷ niệm sinh nhật công nương sau một tuần hoạt động đối ngoại căng thẳng.
Quả là “phúc bất trùng lai”, do bệnh dạ dày tái phát, Nhật hoàng Akihito đã lệnh cho Hội đồng Quản lý hoàng gia hủy bỏ nhiều buổi lễ dự định tổ chức vào cuối năm do Nhật hoàng chủ trì, kể cả kế hoạch mừng thọ người 75 tuổi vào ngày 23-12. Niềm vui của Nhật hoàng về sự hồi phục sức khỏe tinh thần của con dâu quý Masako không được hoàn toàn trọn vẹn nhân dịp sắp bước sang năm mới.