Hãng thời trang Pardon đã sản xuất 10.000 chiếc túi có in tấm ảnh “nuy” của Carla được chụp năm 1993. Bên cạnh hình ảnh đen trắng là dòng chữ viết hoa: “Người đàn ông của tôi nên mua Pardon”.
Luật sư của Carla cho rằng Pardon đã ăn cắp hình ảnh của bà, vì vậy đệ nhất phu nhân Pháp muốn hãng phải thu hồi những chiếc túi và hủy chúng.
“Carla Bruni-Sarkozy có mọi quyền quyết định liên quan tới hình ảnh của bà”, luật sư Thierry Herzog cho biết, và nói thêm rằng Pardon đã sử dụng hình ảnh mà không hề xin phép cho các mục đích quảng cáo và thương mại.
“Chúng tôi sẽ yêu cầu hãng phải bồi thường 125.000 euros (166.600USD) vì những tổn hại của việc sử dụng hình ảnh này”, Herzog nói thêm.
Ca sĩ 41 tuổi có ý định tài trợ toàn bộ số tiền trên cho từ thiện nếu giành chiến thắng trong vụ kiện trên. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào thứ 2 tới. Hãng thời trang Pardon, có trụ sở tại đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, đang bán những chiếc túi với giá 4USD hoặc tặng miễn phí cho khách nếu mua hàng nhiều tại các cửa hàng của hãng này cho tới lễ Giáng sinh.
Nhà sáng lập của Pardon, ông Peter Mertes, cho rằng bức ảnh thuộc về một “người phụ nữ của công chúng - bạn có thể tìm thấy ảnh của bà ấy ở khắp mọi nơi”.
Hồi tháng 4 vừa rồi, bức ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân Pháp đã được bán đấu giá 91.000USD và số tiền này đã được tài trợ cho từ thiện.
Đây không phải là lần đầu tiên hãng Pardon tung ra các chiến dịch quảng cáo sử dụng hình ảnh khêu gợi. Hồi năm ngoái, Hoa hậu Pháp đã đối mặt với nhiều lời chỉ trích khi những bức ảnh chụp Valérie Bègue mặc các thiết kế mát mẻ của Pardon được đăng tải trên một tạp chí Pháp.
Bình luận (0)