Báo chí thiếu tôn trọng?
Buổi tập chia đôi đội hình diễn ra trong 1 giờ đồng hồ. Các PV thể thao, kể cả những người chân ướt chân ráo trở về từ Phuket, xúm lại chờ HLV Calisto trả lời phỏng vấn. Rất nhiều câu hỏi chờ đặt cho ông, về hàng tiền đạo làm thế nào để ghi bàn, hàng tiền vệ sẽ vận hành thế nào, thủ môn Hồng Sơn còn đau chân, đánh giá về đối thủ Singapore, những e ngại về cách hành xử thiếu công bằng của AFF đối với ÐT Việt Nam... Tất cả đều chưng hửng khi HLV Calisto nói bằng tiếng Pháp cho Phó trưởng đoàn Lân Trung dịch lại rõ ràng: “Chúng tôi thua, báo chí chỉ trích. Hòa cũng chỉ trích. Báo chí thiếu tôn trọng ÐT Việt Nam và không công bằng với chúng tôi. Tôi sẽ không trả lời phỏng vấn của bất kỳ ai”.
Thái độ của HLV Calisto gây không ít kinh ngạc cho các PV. Nhiều người từng đi cùng chuyến bay với ÐT Việt Nam về nước cũng thể hiện sự ngạc nhiên. Bởi trước đó, trên chuyến bay và lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, ông Calisto vẫn thể hiện thái độ niềm nở, vui vẻ và thân thiện cùng báo chí. Vậy mà... Thực tế là trong suốt thời gian đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Phuket (Thái Lan), ông Calisto vẫn thường xuyên theo dõi thông tin trên báo chí. Ông luôn nhờ người giúp ông đọc và dịch các bài tường thuật, phóng sự, phỏng vấn... của PV Việt Nam về ÐT Việt Nam. Ngay cả phản ứng từ trong nước đối với thành tích thi đấu của ÐT cũng được ông ghi nhận. Và có lẽ, một bài viết của tờ báo nào đó, chấm điểm cho phong độ thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam trong 3 trận đấu tại vòng bảng, chính là “giọt nước tràn ly” khiến ông phản ứng với báo chí.
Một ngày trước sự kiện từ chối trả lời phỏng vấn của PV truyền hình, phát thanh, báo viết trên sân tập Mỹ Ðình, ông Calisto từng tâm sự với người viết: “Chúng tôi đang cô độc. Báo chí thể thao Việt Nam không ủng hộ chúng tôi. 6 trận đấu gần đây của ÐT Việt Nam, chúng ta chỉ thua 1 trận. Và hầu hết đối thủ đều là những đội bóng mạnh hơn”.
Nhưng có lẽ, nếu ông Calisto có thể công khai quan điểm ấy với báo chí, thay vì từ chối trả lời phỏng vấn, ÐT Việt Nam và cá nhân ông sẽ nhận được nhiều hơn sự ủng hộ tinh thần từ báo chí và người hâm mộ. Ðó cũng là điều mà ông từng thừa nhận: “Chúng tôi cần sự ủng hộ tinh thần, của báo chí và người hâm mộ. Chúng tôi thi đấu trước tiên vì niềm tự hào và hạnh phúc chiến thắng của người hâm mộ. Nhưng báo chí cũng rất quan trọng, bởi tầm ảnh hưởng của báo chí là không thể phủ nhận”.
Lại chia đôi đội hình
Thu nhỏ sân, chia đôi đội hình đấu đối kháng, buổi tập đầu tiên của ÐT Việt Nam tại Mỹ Ðình diễn ra nhanh, gọn, ít những lần dừng đấu bởi tiếng còi của HLV Calisto. Nghiêm khắc yêu cầu các cầu thủ chơi đơn giản, chuyền bóng liên tục, không để mất bóng ở các vị trí nhạy cảm, HLV Calisto chỉ một lần tỏ ra bực bội: Trong tình huống đối mặt thủ môn Ðức Cường, Bảo Khanh thay vì sút lại cố lốp bóng, nhưng không thành công. Vắng Minh Châu (về Hải Phòng), Tài Em (đau háng), một mình Trường Giang chơi vị trí tiền vệ trung tâm cho cả hai đội hình.
Hàng tiền vệ tiếp tục là bài toán đố cho cánh PV và người hâm mộ. Bảo Khanh đá tiền vệ trung tâm của quân đỏ. Minh Phương thi đấu bên quân xanh. Tấn Tài và Vũ Phong chia nhau hai cánh của quân xanh. Như ông Calisto thừa nhận, chỉ sử dụng một lần Minh Phương ở vị trí tiền vệ cánh phải, trong trận đấu với Malaysia: “Nguyên nhân là vì tuyến giữa của ÐT chưa đủ độ chắc chắn, tôi cần 3 tiền vệ chiếm giữ khu trung tâm: hai người hơi chếch về hai cánh trái, phải và một người đá chính giữa”. Tài Em đau. Minh Phương không đủ thể lực. Trường Giang xuất hiện trên sân chủ yếu để giải quyết vấn đề điều chỉnh nhịp độ cho đội tuyển. Minh Châu là tiền vệ trung tâm duy nhất đảm bảo thể lực sung mãn ở thời điểm này. Còn 3 ngày, 5 buổi tập luyện nữa để Minh Châu thuyết phục thầy Tô trao cho anh một suất chính thức trong đội hình thi đấu trận lượt đi bán kết với Singapore tại sân Mỹ Ðình.
Công Vinh vẫn “tâm lý”. Các pha xử lý bóng của tiền đạo số 1 Việt Nam vẫn thiếu độ chính xác và hiệu quả, ngay cả trong tình huống đối mặt với thủ môn quân xanh. Trong buổi tập này, Vinh và Bình được bố trí đá cạnh nhau. Tuy nhiên, điểm yếu thiếu những pha phối hợp giữa hai tiền đạo vẫn bộc lộ rõ. Trong khi đó, bên quân xanh, bộ đôi Hải - Thắng liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự do Như Thành chỉ huy (đá cạnh Minh Ðức,Quang Thanh và Việt Cường trấn giữ hai cánh). Pha ghi bàn (phút 47) phá thế bế tắc cho ÐT Việt Nam trong trận gặp Lào của Việt Thắng thể hiện rõ nét nhất những điểm mạnh của anh: tỳ đè, chọn vị trí, dứt điểm. Thực tế, nếu Vinh có thể giải tỏa tâm lý, bộ đôi Vinh - Thắng vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhất, khi đối mặt hàng phòng ngự cao to của Singapore.
Bình luận (0)