Hình ảnh một HLV Calisto với khói thuốc lá nghi ngút ngay cả khi đứng cạnh băng ghế huấn luyện vốn đã trở nên quen thuộc với báo giới và người hâm mộ VN suốt 8 năm qua, nhất là những lúc chỉ đạo Đồng Tâm Long An. Vì lẽ đó, thật ngạc nhiên khi thấy ông thầy người Bồ Đào Nha không còn phì phèo điếu thuốc lá trên môi khi chỉ đạo tuyển VN suốt tại vòng bảng AFF Suzuki Cup vừa qua. Một hình ảnh hiếm thấy nhưng lại chứa đựng thật nhiều ý nghĩa về con người cũng như cách sống của HLV Calisto.
Không hứa suông
Đã rất nhiều lần, người ta thấy HLV Calisto tuyên bố trên mặt báo sẽ cai bằng được thói quen hút thuốc lá, vốn được xem là điều cấm kỵ trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung bởi sự tàn phá ghê gớm về sức khỏe. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác, ông thầy người Bồ Đào Nha bị báo chí “bắt giò” với hình ảnh miệng ngậm điếu thuốc, tay nắm chặt gói thuốc. Thỉnh thoảng bực tức với cách đá của các học trò, ông thầy người Bồ lại ném mạnh điếu thuốc xuống đất, lấy chân dụi liên tục rồi la hét ỏm tỏi khiến nhiều khán giả phải giật mình.
Vậy mà, đột ngột người hâm mộ thấy một Calisto ngồi trầm tư trên băng ghế huấn luyện xem các học trò chơi bóng với người Thái mà tuyệt nhiên không thấy một điếu thuốc nào trên môi. Cả đến khi bị trọng tài người Singapore Pandian đuổi lên khán đài khi VN chạm trán người Malaysia, dù rất tức giận và suýt có ẩu đả với một phóng viên nước ngoài do cố tình châm chọc, nhưng Calisto vẫn không hút thuốc. Chỉ đến sau chiến thắng 4-0 trước tuyển Lào để vào bán kết, ông thầy người Bồ mới bước đến xin cánh phóng viên vài điếu thuốc để trở về phòng hút, một cách thư giãn quen thuộc của ông sau nhiều trận cầu quá căng thẳng.
Có người đã đặt vấn đề chuyện cai thuốc, HLV Calisto có phần lúng túng nói: “Tôi đã hứa thì sẽ làm, không bao giờ nói suông. Tuy nhiên, hiện tại tôi mới chỉ thực hiện được việc không hút thuốc trong khi chỉ đạo bởi lúc đó rất nhiều khán giả, nhất là khán giả truyền hình, chú ý. Tôi không thể làm xấu đi hình ảnh HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Về phòng tôi vẫn hút thuốc để giảm stress nhưng số lượng cũng đã giảm rất nhiều”. Dù sao, việc thay đổi được phần nào thói quen xấu cũng đã giúp cải thiện được hình ảnh của ông thầy người Bồ trong mắt người hâm mộ.
Chờ lời hứa vào chung kết AFF Cup
Trong hai lời hứa mà HLV Calisto từng tuyên bố là cố gắng cai thuốc và đưa tuyển VN vào chung kết AFF Suzuki Cup 2008, ông đã thực hiện được quá tốt lời hứa đầu tiên. Lúc này, người hâm mộ VN đang chờ đợi ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ hoàn thành tốt 50% lời hứa còn lại là đưa tuyển VN vượt qua Singapore để vào chung kết.
Từng khẳng định thuốc lá chính là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp làm HLV của mình, ông Calisto nay cũng đã ít nhiều kiềm chế được thói quen xấu này. Đó chắc chắn là một trong những tín hiệu tốt lành cho tuyển VN trước trận đánh lớn. Đội Singapore đang rất mạnh nhưng chắc chắn HLV Calisto biết cách truyền sự tự tin của mình vào các cầu thủ để chơi hai trận bán kết sòng phẳng, khẳng định khao khát vươn lên ngôi cao nhất bóng đá Đông Nam Á.
Bình luận (0)