Sức mạnh tiềm ẩn trong từng câu chữ, tiết tấu của bài hát luôn tạo cho người nghe một cảm giác, một niềm tin chiến thắng lớn lao mà rõ nhất chính là cuộc hành trình của đội tuyển bóng đá VN tại AFF Suzuki Cup 2008, một minh chứng của... niềm tin chiến thắng.
Bốn ngày nữa, tuyển VN sẽ bước vào cuộc quyết đấu cùng Singapore ở bán kết. Muôn vàn khó khăn đang chờ đón ở trước mắt, đặc biệt với những gì thầy trò HLV Calisto đã trình diễn ở vòng bảng khi thua trắng Thái Lan, may mắn thắng Malaysia và vất vả hạ được đội Lào. Nhưng bất cứ người VN nào khi được hỏi vẫn rất tin tưởng vào một chiến thắng cho đội bóng áo đỏ, dù biết đối thủ Singapore đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và vừa toàn thắng tại vòng bảng, đánh bại luôn cả chủ nhà Indonesia bằng một lối đá thực dụng đến mức... quỷ quyệt (kênh Star Sports bình luận hôm 10-12).
Đối thủ mạnh là thế, nhưng sự tin tưởng dành cho tuyển VN vẫn luôn tuyệt đối. Từ cựu HLV tuyển VN Alfred Riedl cho đến tân HLV CLB Becamex Bình Dương Vital, từ các HLV lão làng như Nguyễn Thành Vinh, Trần Văn Phúc cho đến những HLV trẻ, vừa giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao như Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà, Trần Công Minh..., tất cả đều có chung một nhận định: “Khó khăn nhưng tuyển VN sẽ vào chung kết!”. Ngay một HLV lừng danh giải ngoại hạng Anh như Peter Reid sau khi dẫn dắt tuyển Thái Lan đánh bại VN 2-0 trong ngày khai mạc cũng tuyên bố: “Tôi tin Thái Lan sẽ tái ngộ VN ở chung kết! Người Sing mạnh nhưng tôi biết tuyển VN còn mạnh hơn!”.
Vẫn biết đó có thể chỉ là những lời động viên, cố gắng khích lệ tinh thần thầy trò HLV Calisto trước trận đánh lớn. Vẫn biết so với người Singapore, tuyển VN còn nhiều vấn đề chưa thể khắc phục một sớm một chiều như hàng công chưa bén duyên ghi bàn, hàng thủ còn chệch choạc trong khi tuyến giữa vẫn thiếu một thủ lĩnh giỏi điều phối bóng... Tuy nhiên, trong muôn vàn khó khăn mới thấy tinh thần đoàn kết, tất cả vì đội tuyển bóng đá VN mới lớn lao, đáng quý biết bao. Người hâm mộ VN chưa bao giờ mất niềm tin nơi đội bóng áo đỏ cho dù có nhiều lúc, thầy trò Calisto đã vấp ngã rất nặng nề.
“Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui; niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người”, nghe lời bài hát ngẫm đến cuộc hành trình gian khó của tuyển VN trong những ngày qua lại càng thấy sự tin tưởng lẫn nhau thật đáng quý biết bao. Ngày 17-12 tới đây, không chỉ hàng chục ngàn khán giả trên các khán đài sân Mỹ Đình, mà là hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ cả nước, sẽ cùng tuyển VN bước ra sân với chung một nhịp đập, một khát khao chiến thắng.
Bình luận (0)