Bí quyết sinh con thứ 3

Chủ Nhật, 14/12/2008 00:34

Hay là ông làm theo cách này: Ông cho vợ có bầu và đưa nước ngoài mà đẻ. Có một ông quan lớn mới chơi kiểu như vậy. Ông làm cho vợ ông có bầu đứa thứ 3, giấu nhẹm, gần ngày sinh, ông đưa vợ đi nước ngoài thăm người thân, rồi đẻ luôn bên đó, lớn vài tháng rồi ẵm về

- Ông có hai con vịt trời phải không?

- Hai con thiên nga xinh đẹp! Ông hỏi chi, với tôi “dù gái hay trai, chỉ hai là đủ!”.

- Nói vậy chứ không phải vậy. Cái thằng đờn ông của chúng mình nó phong kiến dễ sợ, phải có nếp có tẻ, mới vui. Ông có muốn thằng cu không, tôi bày cho.

- Xin ông. Pháp lệnh dân số sửa rồi, không mập mờ như cũ đâu, lạng quạng là... cắt liền, cha nội. Cho tôi xin hai chữ bình yên chim hót!

- Ông cứ đẻ đi, thiếu chi cách đổ thừa. Tỉ như ông đổ thừa cho chuyện “vỡ kế hoạch”. Cái chuyện “vỡ” thì nhiều cách vỡ. Chứ ông không nghe tin có người bị vỡ kế hoạch, làm đơn kiện nơi đặt vòng cho vợ hay sao! Có nghĩa là tại cái vòng đặt trật lất, hoặc đặt “không chất lượng”, cho nên nó mới thòi ra đứa con. Mà ông biết chuyện “vỡ kế hoạch” thì kinh lắm, khi người ta không “quy hoạch” thêm một đứa con, thì lấy chi nuôi nó!

- Giỡn chơi ông! Đã đặt vòng thì làm sao có con!

- Ông thiếu thông tin khoa học. Đặt vòng chỉ bảo đảm khoảng hơn 95% thôi, vẫn có “sai số” chứ! Vậy là mình cứ đổ thừa cho cái “sai số” đó! Con tinh trùng nó... tinh anh lắm, nó giỏi chui lắm, thì cứ đổ thừa cho nó chứ mình có tội chi!

- Nhưng tôi sợ lắm, lỡ có chuyện chi thì bị “cắt” cả tiên tiến, thi đua, nâng bậc lương... “cắt” tất!

- Thì ông đổ thừa cho... cái bao cao su! Nó thủng chẳng hạn, chất lượng kém, thì ông đâm đơn kiện mấy ông sản xuất bao cao su...

- Tôi thấy “chúng nó” chắc bắp lắm, làm sao thủng được!

- Được tất, ông cứ kiếm cách đổ thừa như tôi nói ở trên, rồi xin “rút kinh nghiệm nghiêm khắc”, “kiểm điểm nghiêm khắc”, tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách là được chứ gì! Kiếm thằng cu đi!

- Thôi, tôi xin ông, đổ thừa như vậy là ngụy biện, làm tăng dân số, không chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước! Tôi là công dân gương mẫu!

- Hay là ông làm theo cách này: Ông cho vợ có bầu và đưa nước ngoài mà đẻ. Có một ông quan lớn mới chơi kiểu như vậy. Ông làm cho vợ ông có bầu đứa thứ 3, giấu nhẹm, gần ngày sinh, ông đưa vợ đi nước ngoài thăm người thân, rồi đẻ luôn bên đó, lớn vài tháng rồi ẵm về. Lợi đủ bề, ông ấy vừa có thêm một thằng cu nối dõi tông đường; thằng cu ấy lại sẽ có hai quốc tịch, sướng nhé! Ông ấy cũng tự kiểm điểm nhưng kiểm điểm theo diện “vỡ kế hoạch”, chỉ khiển trách thôi!

- Thằng cha này giỏi! Tôi biết, bây giờ có mô đen đưa vợ ra ngước ngoài sinh. Chẳng hạn như qua Mỹ, thì con nó được quốc tịch Mỹ, ẵm về nước, nó lại có thêm quốc tịch của ta! Nhưng mà tôi dân nghèo thành thị chánh gốc, lại không có bất kỳ người thân nào ở nước ngoài, đưa vợ qua bên ấy đẻ, có mà bán nhà cũng không đủ chi phí!

- Nhưng sao người ta làm được mà mình không làm được!

- Người ta làm quan lớn nên lương người ta cao ngất, có tiền đô, muốn đẻ đái ra sao, ở đâu mà chẳng được!

- Vậy sao ông không làm giàu đi!

- Ừ, tôi đang phấn đấu làm quan to đây! Mục đích là để kiếm thằng cu, ông hiểu chưa!

- Hiểu rồi! Cái mục đích làm quan của ông cũng rất... thằng cu! Xin chúc mừng ông!

TRẦN KẾ HOẠCH
[Quay lại]