Nhất ngôn ký xuất trong bối cảnh đó, ông đại sứ Việt Nam có niềm tin của mình. Niềm tin ấy xuất phát từ sự thừa nhận của phía Nhật Bản rằng Việt Nam là một trong những nước sử dụng hiệu quả nhất vốn ODA của Nhật Bản. Ông đại sứ cũng tin rằng việc Việt Nam xử lý nghiêm minh nghi án hối lộ sẽ lấy lại lòng tin từ phía Nhật.
Kể từ khi cộng đồng quốc tế bắt đầu viện trợ ODA cho Việt Nam từ năm 1993, Nhật Bản luôn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam. Con số tài trợ của nước Nhật thường năm sau cao hơn năm trước và lên tới con số tỉ USD vào năm 2007. Đồng tiền ODA, dù là vốn vay ưu đãi và có một phần cho không, song bản chất vẫn là đồng tiền đi vay. Đã vay tất có trả. Muốn trả thì đồng tiền đi vay phải được sử dụng một cách thật hiệu quả và đặc biệt không được rơi vãi, thất thoát một xu nào.
Nhật Bản cho chúng ta vay tiền chắc chắn phải quan tâm tới việc đồng tiền đó có được sử dụng hiệu quả hay không để sau này có để trả nợ. Nhật Bản tạm ngừng vốn vay ODA cho Việt Nam bởi họ lo lắng, quan ngại về hiệu quả sử dụng đồng tiền cho Việt Nam.
Là nước đi vay, Việt Nam càng lo hơn ai hết về việc làm sao có thể trả nợ. Đồng vốn ODA được sử dụng hiệu quả và không thất thoát, lãng phí ngày hôm nay sẽ tạo thêm của cải cho đất nước, thu nhập và việc làm cho người dân. Trái lại, nếu sử dụng không hiệu quả hay bị hà lạm sẽ biến thành gánh nặng nợ nần cho các thế hệ tương lai.
Nên biết con số vốn ODA mà cộng đồng quốc tế cam kết cho Việt Nam vay từ năm 1993 đến nay đã lên tới gần 50 tỉ USD và số nợ nước ngoài phải trả trong giai đoạn 2006-2010 là khoảng 10 tỉ USD.
Thế giới có những bài học đắt giá về việc sử dụng phí phạm, thất thoát nguồn vốn ODA ở Mỹ Latinh. Muốn tránh vết xe đổ đó phải sử dụng hiệu quả từng đồng tiền đi vay, phát hiện và trừng phạt nghiêm minh những “con sâu” đục khoét và “làm rầu nồi canh” ODA.