Khó sửa

Thứ Sáu, 19/12/2008 00:50

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso vừa lặp lại tật lỡ miệng để báo chí lại có dịp chế giễu ông “vẫn chứng nào tật ấy trong lời ăn tiếng nói”.

Theo báo Mainichi Shimbun, trong phiên họp đầu tuần này của một Ủy ban Thượng viện Nhật, khi nói về thói quen đi bộ buổi sáng sớm để rèn luyện thân thể, ông Taro Aso than phiền: “Tôi thường bị hiểu lầm là một lão già lẩm cẩm đi thất thểu mỗi buổi sáng và bị nhiều người chặn lại”. Lập tức, câu nói thẳng này đã bị nhiều tờ báo “chộp lấy” để nhận xét ông Aso đã “xúc phạm lớp người cao tuổi của đất nước”.

Tại cuộc tiếp xúc với giới báo chí sau buổi họp Quốc hội, một nhà báo hỏi liệu ông có cảm thấy thiếu tế nhị trong câu nói của mình không, Thủ tướng Taro Aso đáp trả: “Tại sao hỏi vậy? Tôi nói như vậy có gì sai? Tôi bị coi là một lão già lẩm cẩm. Có sao tôi nói vậy, đúng là chuyện có thật”.

Mới cách đây không lâu, khi nói về vấn đề bảo hiểm y tế, ông Aso đã lỡ miệng xúc phạm lớp người có tuổi khi phiền trách “các cụ chỉ ăn uống, suốt ngày chẳng làm gì để giữ gìn sức khỏe”.

Hãng Kyodo nhận xét nhược điểm của ông Aso là không gây được cảm tình với giới báo chí. Nhiều nhà báo hay soi mói từng câu chữ trong phát biểu của ông, nhất là khi ông lỡ lời về một vấn đề nào đó. Tật lỡ lời của ông thật chẳng có lợi gì cho một nhà lãnh đạo uy tín đang sa sút. Nhược điểm này thật không bình thường đối với một chính khách trưởng thành tại thủ đô Tokyo, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc (có cha là thủ tướng sau chiến tranh). Đã có lần ông Aso nói vui: “Tôi sinh ra trong gia đình dòng dõi, nhưng được nuôi dạy kém”.

Biết rõ nhược điểm trong phát ngôn của Thủ tướng Aso, các trợ lý của ông thường ghi sẵn trên giấy những điểm cần lưu ý khi nói chuyện với giới báo chí. Vậy mà ông vẫn khó tránh vấp váp.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hy vọng ông Aso có thể lãnh đạo đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 9-2009 nhưng nhiều nghị sĩ của LDP lo sợ khó tránh thất bại. Các cuộc thăm dò dư luận cuối tuần qua của nhiều tờ báo lớn cho thấy tỉ lệ ủng hộ của dân chúng đối với Thủ tướng Aso chỉ còn xấp xỉ 20%! Với uy tín đang trên đà sút giảm như vậy, các nhà phân tích nói thẳng nếu ông tiếp tục lỡ lời trong thời gian tới thì uy tín cá nhân sẽ còn xuống thấp.

T.Tùng
[Quay lại]