HLV Avramovic của tuyển Singapore đã xác nhận trên nhật báo The Straits Times số ra hôm qua, 19-12, về thông tin tiền vệ gốc Anh John Wilkinson sẽ kịp bình phục chấn thương bắp chân để có mặt ở trận bán kết lượt về gặp VN vào tối mai, 21-12, trên SVĐ quốc gia Singapore. Một tin vui cho người Sing nhưng chưa hẳn khiến HLV Calisto phải đau đầu vì chắc chắn ông thầy người Bồ Đào Nha đã có sẵn những phương án đối phó, thậm chí, có thể thực dụng không kém người đồng nghiệp Avramovic.
VN sẽ bố trí 5 tiền vệ?
John Wilkinson được xem là bức tường vững chắc, là mẫu tiền vệ công thủ toàn diện nhất nơi tuyến giữa của Singapore. Dù không ghi được bàn nào ở vòng bảng nhưng chính Wilkinson đã vô hiệu hóa từ xa mọi đợt tấn công của Myanmar, Campuchia và chủ nhà Indonesia, đồng thời, 3 lần kiến tạo cho Agu Casmir, Noh Alam Shah và Bin Khaizan lập công tại vòng bảng. Chính vì vậy mà HLV Avramovic và nhiều học trò tỏ ra rất lạc quan khi nghe thông báo tiền vệ 29 tuổi gốc Anh này có thể trở lại ở trận bán kết lượt về trong bối cảnh hàng tiền vệ Singapore từng “cóng chân” trước lối đá pressing của bộ tứ tiền vệ VN. Vắng anh, một mình Bennett vất vả trước tốc độ của Việt Cường, Vũ Phong bởi Isa Halim không bọc lót tốt.
HLV Calisto khẳng định muốn bắt bài người Sing không phải quá khó nếu các cầu thủ tuân thủ chặt chẽ chiến thuật đề ra. Khi có Wilkinson trấn giữ tuyến giữa, tiền vệ gốc Trung Quốc Shi Jiayi cùng Muhamad Ridhuan có thể rảnh chân hỗ trợ tấn công cho Agu Casmir và Indra Daud. Chiến thuật này từng phát huy hiệu quả ở vòng bảng nhưng bị phá sản trước tuyển VN do Wilkinson vắng mặt. Tuy vậy, “phù thủy” Calisto cũng khẳng định ông đã tính toán đến việc bố trí hàng tiền vệ 5 người với Việt Thắng chơi nhô cao nhất, vừa hỗ trợ tấn công cho Công Vinh vừa có thể buộc Wilkinson phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Như vậy, 4 tiền vệ VN còn lại sẽ dễ thở hơn khi đối phó với 3 cầu thủ tuyến giữa của đối phương, điều đã được chứng minh ở trận lượt đi.
Đề phòng siêu dự bị của người Sing
Trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch của Singapore, vua phá lưới AFF Cup 2007 Noh Alam Shah được HLV Avramovic sử dụng như bài tẩy khi anh luôn được tung ra sân trong hiệp 2 từ vòng bảng đến trận bán kết. Hiệu quả người Sing thu được mỗi khi Alam Shah ra sân luôn khiến các đối thủ phải dè chừng. Ngay như hàng thủ tuyển VN chắc cũng thấm thía sự nguy hiểm của Alam Shah kể từ lúc tiền đạo này vào thay Indra Daud trong hiệp hai để giúp hàng công Singapore chơi khởi sắc hơn, suýt nữa khiến thầy trò HLV Calisto thất bại ngay tại Mỹ Đình.
Chính vì vậy, phát biểu cùng báo giới Singapore sau buổi tập chiều qua, 19-12, HLV Calisto khẳng định: “Tuyển VN sẽ không lơ là bất cứ một cầu thủ nào của Singapore có mặt trên sân. Chúng tôi biết đối thủ muốn thắng để chứng tỏ sức mạnh của nhà vô địch nhưng tuyển VN cũng quyết thắng để khẳng định tham vọng lật đổ ngôi vô địch”. Rõ ràng, càng vào sâu tại giải, tuyển VN càng thể hiện được sự ổn định như mong đợi. Một phần được giải thích rằng mặt sân càng đẹp, lối đá nhanh và phối hợp nhóm nhỏ của các tuyển thủ VN dễ thực hiện hơn nên hiệu quả phát huy được cao hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nhờ chính sách dùng người của HLV Calisto khi liên tục thay đổi, đặc biệt là toàn bộ tuyến giữa, ở hàng chục trận đấu đã giúp các tuyển thủ không còn tỏ ra bị khớp khi được giao nhiệm vụ đá chính.
Vì thế, trong khi người Singapore đang háo hức vì sự trở lại của các trụ cột, chắc chắn tuyển VN cũng đã có được những phương án tốt nhất cho trận đấu quan trọng nhất trên đất Singapore kể từ ngày AFF Cup ra đời.
|
Báo chí Singapore gây sức ép với đội nhà Chỉ trong vòng 4 ngày, sức ép của giới truyền thông dường như đã đổi chiều. Trước trận lượt đi tại sân Mỹ Đình, nhật báo The Straits Times trong bài nhận định trước trận đã chạy tít “CĐV, báo chí truy ép tuyển VN”, nói rõ là nhiều phóng viên và người hâm mộ VN thất vọng về màn trình diễn của đội nhà và hoài nghi về khả năng vượt qua Singapore. Nhưng sau trận đấu mà VN vây ép Singapore và chỉ có may mắn mới giúp đội bóng đảo quốc sư tử giữ sạch mành lưới, đến lượt báo chí Singapore phê bình thầy trò ông Avramovic. Đa số các báo đều nhắc lại lời của nhà cầm quân Serbia về trận đấu tồi tệ nhất của Singapore. Trên số báo ra ngày hôm qua, 19-12, tờ The Straits Times chạy tít “Nhà vô địch phải thể hiện mình”, kêu gọi đội nhà phải cải thiện phong độ. Còn báo điện tử Electric New Paper cùng ngày bình luận: “Ở lượt đi, VN đã cho Singapore bài học đúng lúc. Nếu “các chú sư tử” không kịp thức tỉnh, hậu quả sẽ không lường được”. Báo này kêu gọi: “Hãy củng cố lại, các chàng trai, còn không sẽ phải trả giá!”. T.Đ |
|
Tập trung rèn thể lực Chiều qua, 19-12, tuyển VN đã có buổi tập đầu tiên tại Singapore để chuẩn bị cho trận đấu quyết định cùng Singapore. Suốt buổi tập kéo dài gần 2 giờ, HLV Calisto chủ yếu cho các học trò tập những bài thể lực, một trong những vấn đề rất được quan tâm trước cuộc quyết đấu với người Sing. Sau khi HLV Avramovic tuyên bố đã tìm được nhược điểm của tuyển VN chính là việc sa sút thể lực nhanh chóng ở hiệp 2, HLV Calisto khẳng định các học trò hoàn toàn sung sức cho trận đấu vào ngày mai. Hầu như trong suốt buổi tập, các tuyển thủ đều tỏ ra khá thoải mái và sung sức cho dù trở ngại lớn nhất vẫn là mặt cỏ nhân tạo của sân tập phụ này khiến HLV Calisto không ít lần tỏ ra bực mình vì thấy một số tuyển thủ bị trượt té. Do không được thông báo về địa điểm tập luyện cụ thể nên kế hoạch giao lưu giữa tuyển VN và các CĐV VN ở Singapore sẽ phải hoãn lại đến buổi tập chiều nay, 20-12, trên sân quốc gia Singapore. Tuy nhiên, nhiều khả năng buổi giao lưu sẽ diễn ra rất chóng vánh bởi lực lượng an ninh không cho phép CĐV vào sân xem đội tập luyện. A.Dũng |
Bình luận (0)