Thời gian và Người lính là chương trình ca nhạc, đấu giá tổ chức vào đêm 19-12, tại Hội trường Thống Nhất - TPHCM, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN (22-12). Chương trình này gây quỹ nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, bà mẹ VN anh hùng gặp khó khăn trong cuộc sống. Tuy mục đích cao đẹp là vậy nhưng từ khâu chuẩn bị đến khi chương trình diễn ra đều vô cùng bát nháo, gian dối.
Sao chép còn đem đấu giá
Sáng 19-12, nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc đã chính thức lên tiếng với giới truyền thông về tác phẩm Bà cháu của mình bị sao chép và đem bán đấu giá trong chương trình Thời gian và Người lính. Tác phẩm này đã từng đoạt giải thưởng quốc tế và Tập đoàn Tân Tạo đã mua với giá 1 triệu USD, nhằm góp quỹ cho 500 trẻ khuyết tật được phẫu thuật.
Song, tác phẩm này được họa sĩ Mai Chí Hiếu “lấy nhầm” đến 99% và đặt tên là Mẹ & Thời gian. Tác phẩm này được định giá khởi điểm là 2 tỉ đồng và đấu giá trong chương trình Thời gian và Người lính. Vài giờ trước khi buổi bán đấu giá diễn ra, chúng tôi đã liên lạc với nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc, chị tỏ ra rất bức xúc trước việc đứa con tinh thần của mình bị Mai Chí Hiếu sao chép mà không hề xin phép, cũng không ghi rõ nguồn mà còn đổi tên. Thêm vào đó, dù báo chí đã lên tiếng nhưng ban tổ chức (BTC) vẫn phớt lờ, không hề liên lạc gì với chị. Nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc bức xúc: “Tôi không hề biết gì về việc này cho đến khi đọc mẩu tin về cuộc bán đấu giá và có đăng kèm bức tranh Mẹ & Thời gian trên Báo NLĐ Chủ nhật ra ngày 14-12. Một bức tranh chép mà bán đấu giá 2 tỉ đồng chẳng khác nào đánh lừa người mua”.
Sự thật của show diễn
Khi nhận được thông tin từ nhiếp ảnh gia Đỗ Ngọc, chúng tôi đã liên hệ với họa sĩ Mai Chí Hiếu và được biết ông sinh năm 1976, từng công tác ở Sở VHTT tỉnh Bình Dương, năm 2006 thành lập công ty quảng cáo và là Chủ tịch HĐQT Công ty CT AMC.PRO. Ông cũng là Trưởng BTC chương trình Thời gian và Người lính. Show diễn này được quảng bá có truyền hình trực tiếp trên HTV9 và có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo tham dự, nhưng thực tế chẳng có ai. Khi chương trình diễn ra, truyền hình trực tiếp phải ngưng lại mà vẫn không có một đại diện cơ quan chức năng nào trong BTC giải thích!...
Chương trình chỉ có lèo tèo vài người, chủ yếu là những sinh viên đến từ Trường ĐH sư phạm TPHCM và các chiến sĩ quân đội. Bức tranh Mẹ & thời gian được BTC treo rất trang trọng trước Hội trường Thống nhất đã được tháo xuống chiều 19-12, trước lúc chương trình diễn ra vài giờ.
Những doanh nghiệp có tấm lòng, đến với chương trình đã nhận ra vấn đề và bỏ về gần hết. Chỉ có Trường Dân lập Thanh Bình (Tân Bình- TPHCM) thấy không nỡ đã góp quỹ từ thiện 2 triệu đồng, và đó cũng là số tiền duy nhất của một chương trình có quy mô... hoành tráng!
|
Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản ứng Khi kết thúc chương trình, ông Đỗ Xuân Công, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, bức xúc: “Cách nay mấy ngày, hội có nhận được thư mời của Công ty CT AMC.PRO, bảo rằng sẽ gây quỹ 2 tỉ đồng cho Hội Cựu chiến binh TP và mời vào BTC. Không hề được bàn bạc, vì thế, chúng tôi nhận thấy chương trình có nhiều điều bất cập và chụp giật nên đã từ chối; đồng thời làm công văn gửi Sở Văn hóa- Thể thao- Du lịch TPHCM ngày 18-12 nhờ can thiệp. Tôi cứ ngỡ mọi việc đã được xử lý triệt để nhưng không ngờ show diễn này vẫn diễn ra. Thậm chí, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi điện vào cho hội và nói rõ không được phép bán mua bức tranh có chữ ký của cụ” Tuy nhiên, sự cảnh tỉnh của Hội Cựu chiến binh TPHCM vẫn không được cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời. |
Bình luận (0)