Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ly hôn ở tuổi... 82

Phương Quyên - Như Phú

Tuần qua đã xảy ra một chuyện hy hữu: Một người đàn ông 82 tuổi đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM xin được lấy lại nhà và... đuổi vợ con ra đường

82 tuổi, sống đời vợ chồng đã gần “đầu bạc răng long”, nay ông Nguyễn Văn Hoang bỏ nhà ra đi và liên tục gửi đơn đến chính quyền, tòa án các cấp yêu cầu được ly hôn người vợ già và lấy lại căn nhà mà vợ con ông đang ở tại một khu cư xá thuộc phường 25, quận Bình Thạnh-TPHCM.

Trục xuất tình thâm

Gặp ông tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP, dáng gầy còm, khổ nhọc của ông khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Ở tuổi này, lý ra, ông phải được ở nhà, vui vầy cùng con cháu. “Tôi không thể ở nhà vì hay bị con trai hành hung”- ông than như vậy rồi chỉ cho tôi xem những vết bầm trên tay.

Hơn một năm nay, TAND các cấp, phường và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM liên tục nhận được đơn của ông về việc đòi ly hôn, tách hộ... Theo đơn thư, ông Hoang kể về cuộc sống trong nhà nhưng phải ra hành lang nhà để ăn ngủ, con cái cho người khác thuê nhà nhưng chẳng chịu thanh toán tiền mua nhà cho Trung tâm Phát triển nhà quận Bình Thạnh. Trong đơn khiếu nại, ông khẩn thiết: “Tôi yêu cầu cơ quan đại biểu Quốc hội giúp đỡ tôi trục xuất những người này (vợ và con) ra khỏi nhà tôi”!

Để tìm hiểu gia cảnh của ông lão này, chúng tôi tìm đến ngôi nhà mà ông cho rằng mình “bị bạc đãi”. Tuy nhiên, vừa đến nhà giữ xe chung cư, hỏi tên ông, người quản lý đã cười buồn: “Ông già ấy “trái tính” lắm!”. Anh Nguyễn Văn Linh, con út của ông Hoang, kể rằng khi tuổi cao, đột nhiên ông sống tách biệt với vợ con, tự dọn đồ đạc ra hiên nhà để ở và nấu cơm ăn riêng. Sáng sớm ông đã đi khỏi nhà, bán vé số, tối về lại cặm cụi viết đơn khiếu nại, đòi ly hôn với người vợ đã vào tuổi “cổ lai hy”. “Đàn ông mà, cũng khó kiềm chế khi ông già cứ mắng nhiếc bà già tôi như thế”- anh Linh trần tình về hành xử của mình với ông Hoang như vậy.

Trên chiếc giường cũ, bà Trần Thị Bông, vợ ông Hoang, đang nằm bất động vì chứng tai biến mạch máu não, đưa cặp mắt buồn, quan sát khắp lượt. Anh Linh cho biết: “Do bố tôi đứng tên mua căn nhà này nên ông muốn ly dị để lấy lại nhà, bán lấy tiền. Mẹ tôi bị liệt, tôi phải bỏ việc để chăm sóc bà”.

Mặc dù bị ông Hoang bỏ mặc nhưng bà Bông vẫn khẩn thiết yêu cầu tòa được giữ danh nghĩa chồng vợ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Do cả bà Bông và ông Hoang đều tuổi cao sức yếu, những mâu thuẫn mà ông Hoang đưa ra trong đời sống vợ chồng đều không có cơ sở nên thuận theo đạo lý người Việt, tòa đã không chấp nhận yêu cầu ly hôn của ông Hoang. Tòa đã khuyến khích ông nên trở về sống bên vợ con để nương tựa nhau phòng khi trái gió trở trời.

Theo lời của anh Nguyễn Văn Linh, trước khi đến với mẹ anh, ông Hoang đã trải qua một đời vợ. Căn nhà mà ông đang đứng tên và đòi bán thực ra không phải được mua bởi tiền của ông mà do tiền của các con góp lại.

Chuốc lấy cô độc

Càng ngày, những mâu thuẫn gia đình do ông Hoang gây ra càng lớn. Hỏi khắp xóm, ai cũng cười, bảo nhà đó hục hặc liên hồi, chẳng lúc nào yên. Công an địa phương giải quyết mãi vẫn không được. Tháng trước, ông Hoang dọn đồ đạc đến nhà một người em trai ở quận 7 sống. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu cái tính khó chịu của ông cũng làm gia đình người em không hài lòng. Ông bỏ lại đồ đạc, đi lang thang, ăn bờ ngủ bụi. Trên ghi đông xe, ông chở theo chiếc chiếu manh, vài bộ đồ...

“Tôi khóa xe vào chân, ngủ dưới gầm cầu trên đường Trần Xuân Soạn, tối, đợi người qua lại vắng, tắm gội dưới dòng kênh”- ông Hoang kể. Rồi ông than: “Những ngày vừa qua, lạnh quá, không chịu được”. Cô đơn, lạnh lẽo... thế nhưng, những ngày “đi bụi”, sống kiếp vỉa hè, ý nguyện được ly dị vợ và lấy lại căn nhà vẫn nung nấu trong ông, đơn thư bị chính quyền các cấp phản bác, ông lại tiếp tục gửi lần hai. Mới đây, có lẽ đã tuyệt vọng và thấm thía cảnh lẻ loi không nhà, ông đã làm đơn xin vào viện dưỡng lão.

Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, dù luôn bực dọc mỗi khi nhắc đến ông Hoang, nhưng khi chúng tôi ra về, anh Linh vẫn nói với theo: “Nếu giúp ổng vào được viện dưỡng lão thì giúp giùm nhé, già rồi cứ lang thang ngoài đường cũng khổ”. Trong lời nhắn của anh, tôi hiểu, hình ảnh người cha vẫn ngự một vị trí nào đó, dù nhỏ, trong tim đứa con trai nóng tính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo