Mỗi lần lên mạng là một lần tâm hồn Hạnh tràn ngập hạnh phúc. Cô không thể ngờ được cái anh chàng có nickname Xaxu ở tận bên Pháp lại thông cảm và hiểu mình đến thế. Xaxu tâm sự: “Dù ở xa nhưng tâm hồn anh lúc nào cũng hướng về VN, nơi có một người như Hạnh đang khắc khoải trông chờ”. Xaxu khuyên Hạnh phải luôn nhất mực chăm lo cuộc sống gia đình. Về phần mình, Xaxu sẽ nguyện là người đứng “bên cạnh” Hạnh trong suốt quãng đường còn lại... Mỗi ngày, như một con nghiện, dù bận việc đến mấy, Hạnh cũng phải dành ra nửa giờ để chat với Xaxu, cô như trút bỏ được mọi muộn phiền, không ai có thể hiểu cô hơn Xaxu. Anh quan tâm đến cô từng chút, có khi chỉ là những chi tiết rất nhỏ như: “Trời Sài Gòn đang mưa, em nhớ đem áo mưa theo nhé”, hoặc: “Buổi sáng lạnh, hai mẹ con đi đường em đừng quên khăn quàng cho nhóc”... Hạnh cứ sống trong cảm giác sung sướng tràn ngập.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Hạnh không nhận được tin tức gì của Xaxu. Đây cũng là thời điểm chồng Hạnh bị tai nạn giao thông phải bó bột cánh tay phải. Cô buồn đến não lòng. Máy của Hạnh bị sự cố không khởi động được, Hạnh vào phòng làm việc của chồng, lấy laptop của anh ra làm việc, lúc này Hạnh mới tá hỏa khi biết Xaxu chẳng phải ai xa lạ mà chính là người chồng thân yêu đã cùng đầu gối tay ấp cùng Hạnh cả chục năm trời. Hạnh chạy ngay vào bệnh viện nơi chồng đang điều trị, thấy anh nằm đó thiêm thiếp, Hạnh lao vào ôm anh khóc nức nở: “Em có lỗi với anh”.
“Em chẳng có lỗi gì cả, lỗi là anh, hiểu em, yêu em nhưng không biết bộc lộ thế nào cho em biết, anh chỉ còn biết làm cách ấy” - chồng Hạnh chia sẻ. Lúc này Hạnh mới hiểu rằng người hiểu mình nhất không ai khác chính là chồng mình, hóa ra lâu nay chỉ lo chạy theo cái bóng mà Hạnh đã quên rằng người đàn ông tuyệt vời nhất đang ở ngay bên cạnh.
Bình luận (0)