Càng xấu hổ hơn, khi cơ quan chức năng Nhật Bản làm rõ thêm nhiều người VN liên quan đến hành vi ăn cắp tại đây. Ngược lại thời gian, đã có không ít vụ tiếp viên, phi công của VN buôn lậu bị nước ngoài bắt giữ.
Báo NLĐ cũng đã từng phản ánh về nạn trộm cắp, lừa tiền của những người nước ngoài tại TPHCM, khiến chúng tôi không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ vì người dân TP nói riêng và người VN nói chung, đều rất hiếu khách. Gặp người nước ngoài, chúng ta vẫn niềm nở, thân thiện, giúp được gì cho họ thì cũng chẳng từ chối. Vậy mà, có những người lại làm các hành vi xấu như vậy.
Liên hệ hai chuyện này, để thấy con người ta cần phải giữ thể diện quốc gia. Khi ra nước ngoài cũng như ở trong nước, chúng ta phải làm sao để bạn bè khi biết ta là người VN đều phải xem trọng ta, như vốn đã kính trọng đất nước VN.
Bình luận (0)