Tờ báo Anh Guardian nói không ngoa rằng “cuộc tình 68 ngày” của cặp McCain – Palin (kể từ ngày chính thức liên danh) đã đột ngột chấm dứt sau ngày 4-11 khi họ thất cử.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài ABC cuối tuần qua, TNS McCain đã nói “không” khi được hỏi liệu có ủng hộ bà Palin tiếp tục ra tranh cử TT năm 2012 hay không. Ông McCain nói: “Đừng hỏi tôi như thế. Hãy nghe đây. Tôi rất cảm ơn và đánh giá cao bà Thống đốc Palin và gia đình bà. Tôi rất vui vì được biết bà. Quả thật, bà đã góp phần làm sôi động cuộc vận động tranh cử của chúng tôi. Nhưng tôi không thể trả lời có. Bởi vì chúng ta còn có những thống đốc bang khác trẻ hơn, như Thống đốc Tim Pawlenty của bang Minnesota hoặc Thống đốc Jon Huntsman, bang Utah”. Ông McCain nói còn quá sớm để hy vọng ông ủng hộ ai sau 4 năm nữa.
Cử tri Mỹ còn nhớ trong bài diễn văn trước ngày bầu cử, TNS McCain còn cảm ơn bà Palin mà ông đề cao là “tiếng nói mới đầy ấn tượng” trong nền chính trị của Đảng Cộng hòa và chính bà là “sự lựa chọn tốt nhất” để có thể thay thế ông nếu có sự cố xảy ra khi ông làm TT!
Một cuộc thăm dò dư luận của hãng CNN cho biết Thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee và bà Palin đứng đầu danh sách những ứng viên Đảng Cộng hòa có khả năng ứng cử TT vào năm 2012. Bản thân bà Palin cũng ấp ủ tham vọng này và đã bóng gió hé ra khả năng lại tranh đua vào Nhà Trắng lần nữa “nếu cánh cửa rộng mở”. Trả lời phỏng vấn hãng Fox News, bà Palin nói: “Chỉ có Chúa mới mở cho tôi cánh cửa đó. Nếu như có một cánh cửa rộng mở vào năm 2012 thì đó là diễm phúc cho gia đình tôi, tiểu bang Alaska của tôi và tất nhiên là cơ hội tốt cho bản thân tôi. Vậy thì dại gì mà không bước qua cánh cửa đó”.
Thật ra, những phe cánh ủng hộ bà Palin chưa phải đã hết. Sau cuộc bầu cử, đám đông chào đón bà từ Chicago trở về Alaska đã hô vang tại sân bay: “2012, 2012!”. Về khả năng bà Palin lại “phiêu lưu” lần nữa, Chủ tịch Ủy ban Tranh cử của Đảng Cộng hòa Brent Bozell nhận định: “Có nhiều cánh tay rộng mở với bà Palin. Nếu bà tỏ ra nghiêm túc với ý định (tranh cử) thì cơ hội chiến thắng vẫn còn”.