Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cuộc chiến ở hai biên

Mạnh Duy (từ Bangkok)

Cánh phải của hai đội đều vắng trụ cột do bị thẻ phạt nên nhiều khả năng hai đội sẽ tận dụng lợi thế để khoét sâu vào điểm yếu này của đối phương

Không còn là một trận đấu ở vòng bảng nên hai nhà cầm quân tỏ rõ sự tôn trọng đối thủ, cùng đó là những tiết lộ rất... chung chung về đội bóng của mình.

Hai HLV tung “đòn gió”

Cả hai nhà cầm quân đều đang chơi đòn tâm lý với nhau và cả với giới truyền thông khi nhất định không tiết lộ bất cứ thông tin nào về đội bóng của mình. Cả hai đều muốn giấu đi những miếng võ bí mật và chỉ tung nó vào thời điểm quyết định của trận chung kết lượt đi.

Sợ lộ bài, đội Thái Lan chỉ cho phóng viên VN chụp ảnh và ghi hình trong 15 phút đầu tiên của buổi tập trên sân Rajamangala chiều qua (23-12). Thậm chí khi đội VN đến sân này để tập làm quen trước trận đấu, thầy trò ông Calisto còn bị đợi ở ngoài cho đến khi Thái Lan kết thúc buổi tập mới được vào sân. Tất cả những ai không phải là phóng viên Thái Lan đều không được phép tiến tới gần để quan sát buổi tập của đội bóng này. Tuy vậy theo quan sát của chúng tôi từ trên khán đài cao ở sân Rajamagala, bài tập của đội bóng này không có gì bí mật, cầu kỳ. Các cầu thủ Thái Lan khởi động khá kỹ. Thời gian còn lại họ chỉ luyện những miếng phối hợp và sút phạt.

Nếu ông Reid kín tiếng về đội hình thì HLV Calsito cũng tỏ ra đầy bí mật. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha nói rằng ông không thể tiết lộ bất cứ vị trí nào trong đội hình xuất phát và nói rất chung chung rằng: “Chúng tôi sẽ chọn một lối chơi hợp lý, không có nhiều thay đổi nhưng có những điều chỉnh thích hợp”.

Quang Cường chặn Sutee, VN khoét cánh trái?

Đang giữ nhiều miếng võ bí mật nhưng cả hai nhà cầm quân hiểu rằng sẽ chẳng có điểm mạnh, điểm yếu nào về nhau mà hai ông chưa nắm rõ. Vấn đề lúc này là cầu thủ của hai bên có thể chơi ra sao để khai thác tối đa điểm yếu của đối phương.

Dù còn đôi chút va vấp nhưng đội VN đã chơi một trận phòng ngự kiên cường trước Singapore ở bán kết lượt về và càng đấu càng tự tin. Lối chơi ấy đã khiến chính Thái Lan bị bất ngờ. HLV Reid nói rằng: “Tôi không ngờ VN chơi phòng ngự hay đến thế. Nhiệm vụ của các cầu thủ Thái Lan là phải hóa giải được thế trận phòng ngự ấy”.

Được khen, nhưng thầy trò Calisto vẫn đang làm hết sức để củng cố thêm sự vững chắc của tuyến dưới, nhất là vị trí hậu vệ phải do Việt Cường để lại vì anh vắng mặt do thẻ phạt. Giải pháp thay thế Việt Cường khả dĩ nhất của ông Calisto là Quang Cường, ít kinh nghiệm nhưng chơi tròn vai, trong lúc phương án đẩy Phước Tứ ra biên và đưa Minh Đức vào đá cặp trung vệ cùng Như Thành cũng được tính đến dù Tứ không có nhiều kinh nghiệm bám biên và lên tấn công hạn chế. Dù sao, bất kỳ phương án nào thì các cầu thủ thi đấu gần vị trí này đều phải bọc lót cho anh bởi tiền vệ trái Sutee của Thái Lan đã kịp hồi phục. Trong buổi tập hôm qua, cầu thủ mở tỉ số trong trận thắng VN 2-0 ở vòng bảng chạy rất hăng!

Nếu người Thái khoét biên phải của tuyển VN thì nhiều khả năng ông Calisto đáp trả bằng các pha chồng cánh ở biên trái của họ, nơi tiền vệ Suchao Nutnum vắng mặt vì thẻ phạt. Cuối buổi tập chiều qua, 23-12, ông Calisto dành tới 15 phút để nói chuyện riêng với Công Vinh, Vũ Phong và Tấn Tài. Đó là dấu hiệu cho thấy tiền đạo xứ Nghệ sẽ thường xuyên dạt ra biên trái để phối hợp với Phong hoặc Tài, tạo khoảng trống hoặc đường chuyền cho Việt Thắng băng vào dứt điểm như pha phối hợp dẫn đến bàn thắng vào lưới Singapore ở bán kết lượt về cách đây 4 ngày.

Bên lề

. Đại sứ cũng “cuồng” bóng đá. Ông Nguyễn Duy Hưng- Đại sứ VN tại Thái Lan - tới thăm và tặng hoa toàn đội trong buổi tập chiều 23-12 . Ông Hưng tâm sự rằng bản thân ông và gia đình cũng là một người rất đam mê bóng đá. Ngài đại sứ kể: “Mười năm trước, khi đội VN lọt vào đến trận chung kết Tiger Cup 1998, tôi cũng ra đường ăn mừng. Lúc ấy, thậm chí tôi còn mang một cái xoong to nhất trong nhà ra để gõ!”.

img
Lãnh đạo, nhân viên sứ quán VN đến động viên đội tuyển chiều 23-12

. HLV Reid tranh thủ “nịnh” thủ tướng Thái.

Khi có tin Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejajiva, sinh ra ở Anh và hâm mộ CLB Newcastle, có thể dự khán trận chung kết lượt đi, nhiều phóng viên Thái Lan còn lo xa thầy trò Peter Reid sẽ “hồi hộp”. Tuy nhiên, HLV Peter Reid nói: “Ông ấy là một người rất thích bóng đá Anh. Vậy thì tôi sẽ cho các cầu thủ của mình chơi một trận đậm phong cách Anh!”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo