công nhân giữa vòng vây khốn khó

Đường về quê thêm xa...

Thứ Tư, 24/12/2008 21:59

Công ty đóng cửa, nhiều công nhân muốn về quê cũng không có tiền mua vé xe. Nhiều người đau ốm, bệnh hoạn cũng đành buông xuôi...

Khi cả TP rộn ràng chào đón Giáng sinh thì cũng là lúc gần 50 công nhân (CN) Công ty TNHH Thánh Đức (sản xuất đồ gỗ; quận 9- TPHCM) lâm vào cảnh mất việc. CN cho biết cách đây một tuần, công ty thông báo sẽ trả lại mặt bằng, ngừng hoạt động và hứa đến ngày 31-12 trả lương, trợ cấp.

Rau, ốc qua ngày

Quyết định ngừng hoạt động xưởng sản xuất của chủ doanh nghiệp (DN) quá đột ngột khiến CN không kịp trở tay trong khi nhiều người rất khó khăn. Vợ chồng anh Phan Thanh Bình và Phạm Thị Gái Em đều mất việc trong đợt này. Trưa 24-12, ghé thăm nhà trọ của vợ chồng chị ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 - TPHCM, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy chị Em chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà. Một con cá bé bằng hai ngón tay để nấu canh, bên cạnh là rổ ốc đắng mà anh Bình cất công từ sáng sớm mới mò được ở vạt ruộng cạnh khu nhà trọ.

Tương tự là hoàn cảnh của chị Nguyễn Ngọc Hà. Mất việc khi mang thai con đầu lòng 5 tháng, mọi chi tiêu của cả gia đình phụ thuộc vào đồng lương phụ hồ của anh Thực, chồng chị. Buổi trưa của họ là vài chén cơm nguội và ít rau muống luộc chấm nước mắm qua loa. “Ở lại TP thì không có việc làm trong khi đồng lương của ảnh không đủ trang trải, chắc tôi phải về quê để sinh con!”- chị Hà buồn bã.

Tưởng ở quê khổ, ai dè...

Sáng 24-12, chương trình “Cùng công nhân vượt khó” đã đến với CN mất việc tại Long An. Vừa nghe tin CN nhận được tiền hỗ trợ, một số chủ nhà trọ đã theo CN đến UBND xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để... đòi tiền nhà. Bốn nữ CN: Ksor H’Oát, Ksor H’Loanh, Ksor H’Yên và Ksor H’Miên, người dân tộc Jrai, cứ ngơ ngác không biết tính sao để trở về quê. Từ huyện Krông Pa và Ayunpa (tỉnh Gia Lai) 4 người được giới thiệu vào Công ty Hán Vũ (huyện Đức Hòa- Long An) làm việc. Hơn một năm làm việc cật lực nhưng tiền lương quá thấp nên họ không tích lũy được gì. Nhận được tiền hỗ trợ và quà, cả 4 người tính toán làm sao đủ tiền về quê.

Trong góc phòng, mấy cô CN người Khmer quê ở Trà Vinh còn lộ vẻ hốc hác, mệt mỏi. CN Thạch Thị Hương cho biết: “Cả tháng nay chúng tôi chia nhau vừa lên công ty nghe ngóng xem có thông báo gì không vừa đi tìm việc mới. Sắp đến Tết rồi nên cũng không có công ty nào tuyển. Ở quê không có việc làm, cực khổ mới lên đây. Ai dè ở đây còn khổ hơn”.

Trường hợp chị Lê Thị Thắm còn cùng cực: Chị bị hở van tim nhưng vẫn giấu công ty để làm việc với mong muốn kiếm tiền mua thuốc uống để chờ ngày mổ tim. Mỗi tháng chị phải đến Bệnh viện 115 – TPHCM khám và lấy thuốc 2 lần, mỗi lần tốn hơn 2 triệu đồng. Chị khóc với chúng tôi: “Bây giờ mất việc, mất thu nhập, tháng này tôi không biết lấy gì mua thuốc, lấy gì trị bệnh!”.

Nợ ngập đầu

Trong số CN Công ty Hán Vũ nhận trợ cấp, có chị Lê Thị Huệ, quê ở Đồng Tháp, đến với cánh tay bó bột trước ngực. Chị nói trong nước mắt: “Đã mất việc lại còn té gãy tay. Hôm nay là ngày khám bệnh nhưng tôi cũng không còn đồng nào. Giờ muốn về quê làm hồ sơ xin việc cũng không có tiền, mà ở đây thì đói”. Hai mẹ con chị Huệ làm cùng công ty, nay công ty đóng cửa nên cả hai đều thất nghiệp. Đồng lương phụ hồ mỗi ngày 70.000 đồng của chồng chị cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Chị đã nợ tiền nhà trọ gần 2 tháng; tiền gạo, tiền thức ăn ở quán cũng đã thiếu đến 1 triệu đồng.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Loan cũng bị thất nghiệp cùng lúc khi giám đốc Công ty Hán Vũ bỏ trốn. Chị Loan có thai đã hơn 8 tháng nên không thể đi xin việc. Chồng chị để vợ ở lại Đức Hòa, lên TPHCM xin làm CN may để lo cho đứa con sắp chào đời. Chị kể: “Anh đi làm từ bữa đó đến nay chưa gửi về đồng nào, gạo trong nhà cũng đã cạn mà tiền trọ chủ nhà đòi mỗi ngày. Hôm qua nghe thông báo đến lãnh quà mà tôi mừng phát khóc. Trong lúc chúng tôi đói khổ như vầy mà được giúp đỡ thì không có gì quý bằng”.

Hỗ trợ cho 100 CN Công ty Hán Vũ

Đại diện Ngân hàng Đông Á tặng quà cho gia đình chị Trần Thị Thủy

(NLĐ)- Sáng 24-12, Báo NLĐ và đại diện Ngân hàng Đông Á đã đến thăm và tặng 100 phần quà cho CN Công ty Hán Vũ (Đức Hòa - Long An). Chủ DN bỏ trốn, hơn 400 CN mất trắng quyền lợi đang lâm vào cảnh thiếu đói. Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” đã tặng mỗi CN một phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt cùng gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn trị giá 200.000 đồng.

Chiều cùng ngày, Ngân hàng Đông Á đã trao 2 căn nhà tình thương cho gia đình chị Trần Thị Thủy, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa- Long An và anh Hồ Quốc Nam, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa- Long An. Cả hai gia đình đều sống bằng nghề làm thuê, đời sống khó khăn. Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” cũng đã tặng cho mỗi gia đình 500.000 đồng.

Đến nay, chương trình “Cùng công nhân vượt khó” đã nhận được 700 triệu đồng từ các DN hảo tâm, đã trực tiếp trao 450 suất hỗ trợ cho CN mất việc, khó khăn tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Báo NLĐ mong tiếp tục được đồng hành cùng các DN, các nhà hảo tâm để chăm lo cho CN, giúp họ vượt qua khó khăn, quẫn bách trước mắt trong thời gian tìm việc làm mới.

Mọi sự ủng hộ và yêu cầu trợ giúp xin gởi về: Báo NLĐ, số 127 Võ Văn Tần, quận 3 -TPHCM. ĐT: 0122.4964477. FAX: 39304707.

Tin-ảnh: H.Đào

Hồ - Tùng – Đào
[Quay lại]