Thỏa cơn khát

Thứ Năm, 25/12/2008 00:52

Có ai đong đếm được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nỗi trông chờ, mòn mỏi lo âu người hâm mộ VN đã chất chứa mãi trong lòng để cuối cùng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng tột cùng đêm qua: Lần đầu tiên ngay trên đất Thái, đội tuyển VN hiên ngang buộc kình địch Thái Lan (TL) cúi đầu khuất phục. Chiến thắng thật ý nghĩa khi mang đến ưu thế lớn cho đội VN sau lượt đi, mở toang cánh cửa hướng đến ngôi vua bóng đá khu vực, điều tất cả người VN chờ đợi gần nửa thế kỷ.

Càng quan trọng hơn khi thắng lợi đã đến với đội VN bởi lối chơi thuyết phục, thậm chí vượt trội TL trong khâu chuẩn bị đấu pháp và thực thi ý đồ trên sân, điều phải giúp bóng đá VN xóa đi cảm giác tự ti trước người Thái.

Theo dõi hầu hết các trận đấu VN – TL từ SEA Games 1995 – thời điểm bóng đá VN chính thức nổi đình nổi đám trở lại với khu vực – đến nay, đây thực sự là lần đầu chúng ta chứng kiến một đội VN chững chạc, tổ chức tốt, kiểm soát thế trận vững vàng, đặc biệt từ lúc ghi bàn mở tỉ số đến khi người Thái ghi bàn thắng danh dự. Thật ra ở đầu trận, bức tranh VN - TL vẫn không thay đổi như những gì thường thấy suốt chục năm qua: TL chiếm ưu thế, tấn công tự tin, mạch lạc, còn các cầu thủ VN vẫn phạm hàng loạt sai lầm.

Nhưng không ngẫu nhiên mà HLV Calisto cũng như tất cả giới chuyên môn và người hâm mộ đều thống nhất với nhau trong nhận xét: Vấn đề then chốt của đội VN nằm ở cái đầu, tức khâu tâm lý thi đấu! Khi Vũ Phong rồi Công Vinh liên tiếp ghi bàn sau những pha phối hợp đẹp và đầy máu lạnh, bộ mặt đội tuyển thay đổi hẳn. Chưa bao giờ thấy một đội VN chơi tự tin và hiệu quả đến thế trước “ngáo ộp” TL. Không còn nữa những pha xử lý vô duyên làm mất bóng dễ dàng. Hầu như biến mất những đường chuyền nửa thừa nửa thiếu, sai địa chỉ. Trên sân TL, đội VN đã chơi như chính họ mới là chủ nhà “thứ thiệt”. Cũng chưa bao giờ thấy TL lúng túng đến tội nghiệp, liên tiếp phạm sai lầm ngay trong khâu cơ bản sở trường của họ là chuyền bóng, bế tắc không triển khai được lối chơi tấn công siêu tốc thường thấy.

Giờ đây, tuyển VN đã tìm được niềm tin có thể chơi tốt hơn hẳn TL, đánh bại người Thái ngay trên đất Thái và trong một trận chung kết. Đây không còn chỉ là khẩu hiệu duy ý chí thường thấy ở dự báo trước bất cứ trận đấu nào của đội VN. Đơn giản đó đã là sự thực và đội VN đã thực hiện thành công!

Lê Nhi
[Quay lại]