Indonesia: Từng bước hồi sinh sau sóng thần

Thứ Sáu, 26/12/2008 16:25

(NLĐO)- Đã bốn năm trôi qua kể từ trận động đất dữ dội gây ra những bức tường nước hoành hành khắp Ấn Độ Dương cuối năm 2004 khiến cho 230.000 người chết

Hàng trăm ngàn người đã rơi vào cảnh màn trời chiếu đất và thất nghiệp sau sóng thần. Nhiều cộng đồng đã bị cô lập và chịu cảnh nghèo đói trong thời gian dài. Nhưng đến nay người ta đã thấy sự hồi sinh trên nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề lúc đó.

Nhiều trường học mới đã được xây dựng lại theo tiêu chuẩn chống đỡ được sóng thần. Và nhiều đoàn công nhân tình nguyện đã dọn dẹp các khu vực và xây lại nhà cửa, thị trấn cũng như giúp đỡ người dân quay lại với công việc.

"Mặc dù là một sự kiện bi thảm nhưng về mặt nào đó, sóng thần cũng cung cấp rất nhiều cơ hội cho những quốc gia bị ảnh hưởng”, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân sóng thần của UNICEF Jonathan Cauldwell nhận định.

Theo ông Cauldwell, trận sóng thần này đã đem lại hòa bình cho Banda Aceh, Indonesia, nơi mà trước đây bị chia cắt liên miên vì xung đột. Ngoài ra, các địa phương cũng có cơ hội tái cấu trúc cộng đồng, thu hút những nguồn đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

UNICEF cho biết các nhu cầu thiết yếu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi sóng thần đã được đáp ứng. Các trường học được nâng cấp nên nhiều trẻ em đến trường hơn. Việc chăm sóc dinh dưỡng cũng tốt hơn.

Còn tổ chức quốc tế Oxfam cho biết sẽ kết thúc các hoạt động cứu trợ vào cuối tháng 12-2008. Suốt thời gian qua, Oxfam đã cung cấp nhà ở cho các nạn nhân, giúp đỡ phục hồi đời sống của người dân tại Ấn Độ và Sri Lanka, và gây quỹ để tái xây dựng tám trường cấp hai bị phá hủy do sóng thần.

Nhưng về lâu về dài, cải thiện nguồn nước và tình hình vệ sinh là quan trọng nhất. Theo UNICEF và Oxfam, những bài học từ sóng thần đã thay đổi cách người dân phản ứng và thích nghi với những thảm họa như thế.

Hải Ngọc (theo CNN)
[Quay lại]