Thắng Thái Lan ở lượt đi, nhưng HLV Calisto nhắc lại rằng trận lượt về vào ngày mai, 28-12, sẽ là một trận đấu khó khăn. Theo nhà cầm quân Bồ Đào Nha, kể cả phải chơi trên sân Mỹ Đình, đội Thái Lan vẫn đáng gờm. Vì thế, để vượt qua đối phương, dù lần này chỉ cần một trận hòa, HLV Calisto cho rằng không còn cách nào khác là phải thi đấu hết sức mình, luôn tập trung và chơi tấn công chứ không thể co cụm phòng ngự.
Tấn công, tấn công và tấn công!
Điều bất ngờ nhất mà ông Calisto tiết lộ sau buổi tập chiều 26-12 của đội VN là ông muốn chơi tấn công trong trận chung kết lượt về. Bất ngờ ở chỗ, trong chiến thắng của đội VN trước một đội Thái Lan có đầy đủ binh hùng tướng mạnh cách đây 3 ngày, chìa khóa của thành công chính là chiến thuật phòng ngự phản công. Vậy đâu là lý lẽ khiến “phù thủy” muốn thay đổi chiến thuật đã từng đem lại thành công bất ngờ?
Có thể Calisto đang muốn tận dụng tinh thần ở trạng thái thăng hoa của các học trò để khiến người Thái bất ngờ và ngợp ngay khi phải làm khách trên một sân Mỹ Đình rực lửa. HLV Calisto tự tin vào chiến thuật tấn công có thể đem lại hiệu quả tới mức ông còn khẳng định: “Chỉ có chủ động tấn công thì đội VN mới có thể nghĩ đến một chiến thắng, còn nếu co cụm phòng ngự thì khó mà chống đỡ được sức mạnh tấn công của Thái Lan. Tấn công, tấn công và tấn công, đó là điều tôi muốn”. Lấy tấn công làm phòng thủ, điều đó khẳng định sự tự tin của tuyển VN trước người Thái chưa bao giờ lên cao như lúc này. Không còn bất cứ sự e ngại nào từ thầy trò ông Calisto khi phải gặp lại đối thủ từng thua họ cách đây 4 ngày.
Phát huy điểm mạnh tinh thần
Ông Calisto có cơ sở để định dùng đòn tấn công phủ đầu bởi trận đấu đêm 28-12 sẽ là cuộc đối đầu thứ 3 của hai đội tại AFF Suzuki Cup lần này, đó là chưa kể trận hòa 2-2 tại T&T Cup vào giữa tháng 11. Ông hiểu sức mạnh của Thái Lan nằm ở đâu và các học trò của mình có thể làm được gì khi trở về Mỹ Đình. Ở trận tới, Calisto sẽ đón sự trở lại của hậu vệ phải Việt Cường và các vị trí còn lại cũng không bị sứt mẻ. “Từ đầu giải đến giờ, điều khiến tôi mừng nhất là các cầu thủ luôn chơi với tinh thần cao nhất, càng gặp các đối thủ mạnh thì tinh thần càng lên cao”- ông Calisto dành những lời khen tặng cho các chàng trai tuyển VN.
Nhưng sự thận trọng trước người Thái vẫn luôn là điều Calisto nhớ nằm lòng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Để thắng Thái Lan chúng ta phải chơi với 200% khả năng bởi toàn đội chỉ mới đi được một nửa chặng đường của trận chung kết”. HLV Calisto dường như cũng tin tưởng sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút nên không cho các học trò tập sút phạt 11 m.
|
Peter Reid vẫn cười tươi
Lúc 16 giờ ngày 26-12, thầy trò HLV P. Reid có mặt tại sân bay Nội Bài với sự tự tin của một đội bóng mạnh. Tái khẳng định những gì đã nói ở Bangkok sau khi thua đội VN ngay tại sân Rajamangala, ông Reid đầy lạc quan vào cơ hội giành cúp của người Thái: “Chúng tôi đang gặp bất lợi vì bị dẫn trước nhưng lại phải chơi trận lượt về tại Mỹ Đình rất nhiều áp lực. Nhưng quyết tâm giành chiến thắng là không thay đổi”. Chiều qua, HLV người Anh vẫn cười vui vẻ. Thể thức lạ đời của AFF Suzuki Cup tạo điều kiện cho người Thái: Chỉ cần thắng lại 1-0, họ sẽ đưa trận đấu vào hai hiệp phụ rồi giải quyết bằng sút luân lưu 11 m.
Dù chơi mờ nhạt ở trận chung kết lượt đi nhưng đội trưởng Thonglao cũng lạc quan: “Chắc chắn chúng tôi phải chơi tấn công nhưng cũng không thể để sơ hở ở tuyến sau bởi đội VN ở lượt đi đã chứng tỏ họ quá giỏi tận dụng cơ hội”. Sự tự tin của người Thái có thể là một liệu pháp tâm lý mà ông Peter Reid sử dụng khơi gợi lại tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ của ông đã đánh mất phần nào khi chơi tại Bangkok. Hơn nữa, đội khách sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ phải năng động Suchao Nutnum, người vắng mặt ở lượt đi 3 ngày trước vì bị treo giò. Anh chính là người ấn định tỉ số 2-0 trước VN ở vòng bảng sau sai lầm của thủ môn Dương Hồng Sơn. Nhưng giờ đây, Hồng Sơn và đội tuyển VN đã rút ra được nhiều bài học và ngày càng tiến bộ, thi đấu thăng hoa. |