Trước đó, lúc 12 giờ 20 phút ngày 26-12, sau khi đi ngoại khóa tại Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa và Nhà máy mì A-One, Hiếu và các học sinh cùng trường được tham quan Long Hải. Trong lúc tắm biển, các em phát hiện 1 người đàn ông đang bị nước cuốn, cầu cứu nên cùng nhau nắm tay tạo thành dây xích để cứu người đàn ông nhưng do bị sóng đánh nên 3 học sinh nam bị cuốn trôi ra xa. Lực lượng cứu hộ bãi biển chỉ cứu được 2 em, riêng Hiếu bị sóng cuốn.
Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn, cho biết, hoàn cảnh gia đình Hiếu rất nghèo, cha mẹ ly dị, em là con một. Trong lớp, Hiếu ngoan và học khá.
Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường phối hợp với Hội PHHS lo toàn bộ chi phí mai táng cho Hiếu.
Bình luận (0)