Bà Heather Tierney, chủ quán ăn Wall Street Berger Shoppe, thừa nhận rằng Wall Street có ngày tốt lành và ngày ảm đạm. Nhà môi giới bảo hiểm Adam DeWitt đã bỏ ra 50 USD vào hiệu Sarah’s Smash Shack để ném chén bát vào tường cho đỡ tức và nói rằng đây là lần tiêu tiền xứng đáng nhất trong 2 năm qua. Tương tự, một doanh nghiệp Nhật Bản đã cho khách hàng trả tiền đập vỡ chén bát bên trong một chiếc xe tải tại quận Akihabara ở Tokyo để giảm stress.
Một nhà sản xuất thức uống ở Canada đã sản xuất hiệu bia “Bia cứu trợ tài chính đắng” và quảng cáo “Bia đắng cho thời buổi đắng”. Dân nhậu ở Nga cũng buộc phải tiết kiệm trong thời buổi kinh tế khó khăn. Hiệp hội Rượu quốc gia Nga cho biết lượng rượu tồn kho hiện cao gấp 6 lần so với bình thường. Giá lương thực tăng cao khiến chính quyền bang Bihar – một trong những bang nghèo nhất Ấn Độ - khuyến khích người dân nên ăn thịt chuột. Bên cạnh đó, có một thông tin nghiêm túc là cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến nhiều người quan tâm hơn đến vấn đề lý luận, nên bộ Tư bản luận của Karl Marx bỗng dưng bán chạy.
Reuters cũng điểm lại một số tin gây cười tuy không liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế. Tại Ý, một trùm mafia được ra tù vì quá mập, nặng 210 kg nên không vào lọt cửa phòng tắm của nhà giam. Một cụ bà độc thân tại Anh mừng sinh nhật 105 tuổi, tiết lộ bí quyết sống lâu là tránh quan hệ tình dục. Tại Trung Quốc, người đàn ông cao nhất thế giới Bao Hỷ Thuận đã trở thành người cha cao nhất thế giới sau khi có con đầu lòng. Cũng tại Trung Quốc, một con heo sống sót sau 36 ngày bị vùi trong đống đổ nát trong trận động đất tại Tứ Xuyên, đã được bầu chọn là con vật được yêu thích nhất trong năm.
Tại Ấn Độ, một đôi uyên ương theo đạo Hồi đã làm lễ cưới qua điện thoại do chú rể phải đi làm ở nước ngoài và không có tiền về quê. Cả làng đến dự lễ cưới mà trong đó các giáo sĩ bật loa ngoài của điện thoại di động cho mọi người cùng nghe. Tại Ba Lan, một người đàn ông đến nhà thổ và bắt gặp vợ mình ở đó nên đã chia tay sau 14 năm chung sống. Một cụ già 70 tuổi ở Senegal đã dùng súng săn bắn vào ban nhạc rap làm 5 người bị thương vì cụ cảm thấy lời bài hát về một cụ già khó tính đã xúc phạm đến bản thân mình.
Bình luận (0)