Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tuyệt vời Calisto

Anh Dũng

Quyết định tung Minh Phương vào sân của HLV Calisto thành công khi tiền vệ này có pha đá phạt tạo điều kiện cho Công Vinh ghi bàn đưa VN lần đầu vô địch AFF Cup

Bàn thắng lịch sử, chiến tích lịch sử nhưng trên hết, chính quyết định thay người của HLV Calisto đã biến giấc mơ 12 năm dài chờ đợi của hàng triệu trái tim người hâm mộ VN thành hiện thực khi tuyển VN lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Một chiến thắng lịch sử đã nói lên tài cầm quân tuyệt vời của ông thầy người Bồ Đào Nha và càng tuyệt vời hơn, “kẻ chiến bại” dưới tay thầy trò Calisto lại là Thái Lan - đối thủ lớn nhất khu vực, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV “triệu đô” Peter Reid.

Phút 60, khi Minh Phương bước ra sân thay Minh Châu, cả 4 khán đài Mỹ Đình cũng như nhiều người hâm mộ chắc chắn ngỡ ngàng bởi ai cũng nghĩ ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ thay Tấn Tài có dấu hiệu đuối sức trong khi đó Minh Châu vẫn đá rất tốt. Sự lo lắng càng tăng cao ở những phút tiếp đó bởi Minh Phương vẫn có dấu hiệu căng cứng sau thời gian dài ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, hàng thủ tuyển VN liên tiếp phải đối mặt với những pha tấn công nguy hiểm của người Thái khi không còn Minh Châu, một tiền vệ đánh chặn có vai trò quan trọng trong 2 trận bán kết với Singapore cũng như chiến thắng 2-1 tại Thái Lan 4 ngày trước. Nếu Minh Phương không thành công, HLV Calisto có lẽ sẽ phải hứng chịu không ít búa rìu của dư luận.

Nhưng trong thời khắc đầy khó khăn đó, một lần nữa cách dùng người của Calisto đã chứng tỏ được tác dụng kỳ diệu đến nỗi người viết nhớ ngay đến việc các tuyển thủ VN thường hay đùa là “chân lý Calisto luôn luôn đúng”. Đầu tiên là ở phút 84, sau pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Dangda, chính Tấn Tài là cầu thủ đã đứng sát cột dọc để phá bóng ngay trên vạch vôi tuyển VN trong một tình huống mà hàng triệu trái tim người hâm mộ VN đã lặng đi. Đúng 10 phút sau, Minh Phương nhận trách nhiệm đá quả phạt cuối cùng của trận đấu và chính tiền vệ Đồng Tâm Long An đã chuyền bóng tuyệt vời để Công Vinh đánh đầu ngược mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lịch sử cho bóng đá VN.

Nhìn Tấn Tài khóc hết nước mắt vì mừng còn Minh Phương khoác lá cờ Tổ quốc lao đến ôm chầm HLV Calisto mới thấy sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau đã mang lại đoạn kết tuyệt vời, có hậu cho bóng đá VN đến thế nào. 11 trận đấu kéo dài suốt 7 tháng không biết mùi chiến thắng, tin đồn nội bộ lục đục liên tục xuất hiện trên nhiều tờ báo, có những lúc người hâm mộ VN đã thực sự ngán ngẩm, không còn biết tin tưởng tuyển VN như thế nào.

Nhưng hơn ai hết trong chính nội bộ đội bóng, các tuyển thủ VN vẫn tin tưởng nhau, vẫn đặt hết niềm tin vào người thầy của mình. Chính sự đoàn kết đã dẫn đến đường chuyền đầy tính đồng đội của Việt Thắng cho Công Vinh ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận lượt đi. Cũng chính niềm tin vào tài dùng người đã giúp HLV Calisto mang Minh Phương vào sân để rồi “canh bạc” của ông đã mang lại niềm vui ngây ngất cho hàng chục triệu trái tim người hâm mộ cả nước. Một lần nữa, đội Thái Lan, đặc biệt là HLV Reid, phải ngả mũ khâm phục “phù thủy” Calisto!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo