Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau bảy năm. Trước đó, chính phủ lâm thời được quân đội hậu thuẫn đã giành được quyền kiểm soát trong đợt bạo động chính trị hồi tháng 1-2007 và hủy bỏ cuộc bầu cử quốc hội lẽ ra được tổ chức cùng tháng.
Để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu, khoảng 200.000 quan sát viên bản địa và 2.000 quan sát viên nước ngoài có mặt tại các điểm bỏ phiếu. Đồng thời, chính phủ huy động 50.000 lính, 75.000 cảnh sát và 6.000 lính thuộc lực lượng Phản ứng nhanh tinh nhuệ để đảm bảo an ninh. Thậm chí ở những khu vực nhạy cảm còn có đội tháo bom sẵn sàng ứng chiến.
Đến nay, cuộc bỏ phiếu đã diễn ra bình yên và người dân đi bỏ phiếu trong một không khí gần như là lễ hội trên cả nước. Mặc cho thời tiết lạnh giá của mùa đông, người dân kiên nhẫn xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền dân chủ bị bỏ quên trong suốt bảy năm qua. Có điểm bỏ phiếu xuất hiện hàng trăm người xếp hàng.
Niềm vui được bỏ phiếu của người dân là điều lạ đối với đất nước Nam Á nghèo đói với hơn 140 triệu dân, nhất là khi Bangladesh có tiếng về những cuộc bầu cử bất minh và thường xảy ra bạo động chính trị.
Người phụ trách bỏ phiếu Shameem Hasan nói: “Trong quá khứ, các cuộc bỏ phiếu ở Bangladesh đã bị phá hỏng bởi sự gian dối và đe dọa. Nhưng nay chúng tôi tổ chức bầu cử trong không khí tự do. Không ai đặt áp lực lên chúng tôi cả”.
Theo giới phân tích, liên minh do cựu thủ tướng Sheikh Hasina – người đứng đầu Liên đoàn Awami League – đang chiếm ưu thế trong cuộc chạy đua giành 300 ghế quốc hội. Nhưng cũng có ý kiến dự đoán cả hai nữ cựu thủ tướng Hasina và Begum Khaleda Zia sẽ khó giành được chiến thắng áp đảo.
Bà Hasina và bà Khaleda đã thay phiên nhau nắm quyền trong 15 năm (cho đến năm 2006). Giới bình luận cho rằng hai người phải chịu nhiều trách nhiệm trong những vấn đề của Bangladesh.