Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vì đâu nên nỗi ?

Thảo Hương

Cách nay hơn hai năm, Bruce và Sylvia Pardo khởi đầu một cuộc sống chung như trong mơ của nhiều người Mỹ: Thu nhập cao, nhà cao cửa rộng và có một chú chó cưng. Đêm Giáng sinh vừa qua, Bruce dùng súng bắn chết 9 người trong gia đình bên vợ, phóng hỏa đốt nhà rồi tự tử. Chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 29-1-2006 được xem là ngày hạnh phúc nhất của Bruce và Sylvia. Đó là ngày họ tổ chức đám cưới với sự hiện diện của gia đình hai họ và bạn bè thân thiết. Sau đó Sylvia về ở nhà của Bruce, căn nhà trị giá 500.000 USD, tại Montrose, một trong những vùng ngoại ô đẹp nhất, yên bình nhất của thành phố Thiên Thần - Los Angeles.

Phát hiện bí mật của chồng

So với Bruce, Sylvia Ortega Pardo đóng góp không nhiều cho cái tổ ấm về tiền bạc. Chị làm công cho một công ty cung cấp hoa giống ở El Monte với mức lương khiêm tốn 31.000 USD/năm. Bruce là một kỹ sư phần mềm (theo kênh truyền hình FOX News, Bruce từng khai tốt nghiệp tiến sĩ ngành điện) làm việc cho Electronic Systems - Radars Systems, một công ty nhà thầu quân sự quốc phòng thuộc tập đoàn ITT ở Van Nuys. Lương của anh khá cao: 122.000 USD/năm.

Bruce chấp nhận nuôi ba đứa con riêng của Sylvia một cách vui vẻ. Họ cũng nuôi Saki, một chú chó cưng mà Bruce thích dẫn đi dạo trong công viên gần nhà. Trong tài khoản tiết kiệm của họ, có đến 88.000 USD.

Tháng 12 năm ngoái, Sylvia bỗng dưng dọn ra phòng khác ngủ một mình. Cuối tuần, chị về nhà cha mẹ chơi chứ không chịu ở nhà. Hai tháng sau, chị nói với Bruce: “Chúng ta chia tay đi, thà như vậy tốt hơn cho cả anh và em”. Bruce Pardo bị sốc thật sự.

Nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt kể trên là Sylvia phát hiện một bí mật của chồng. Trước khi cưới Sylvia, Bruce có mối tình với Elena Lucano. Theo nhật báo The Los Angeles Times, mối tình này không được nồng thắm lắm bởi luôn xảy ra những va chạm đáng tiếc. Tuy vậy, họ vẫn có một đứa con chung tên Matthew.

Ngày 6-1-2001, xảy ra một sự cố bất ngờ làm cho Bruce lúc đầu cảm thấy rất ân hận . Đó là một ngày thứ bảy. Bruce ở nhà (tại Woodland Hills) trông chừng Matthew lúc đó mới 13 tháng tuổi trong khi Elena đi mua thịt. Khi Elena trở về nhà thì thấy Bruce đang ôm bé Matthew trong trạng thái hôn mê. Bruce giải thích: “Sự việc diễn ra quá nhanh, anh không kịp trở tay. Anh ngồi xem tivi trong vòng có vài phút thì thằng nhóc bò ra hành lang hồi nào anh chẳng hay và rớt xuống hồ bơi hồi nào không biết. Anh vớt nó lên thì nó đã bất tỉnh”.

Cả hai tức tốc đưa con vào một bệnh viện gần nhà để các bác sĩ sơ cứu. Sau đó, đứa bé được đưa đến bệnh viện nhi đồng thành phố Los Angeles, nơi có trung tâm chấn thương nổi tiếng chuyên chăm sóc những trường hợp bệnh nặng ở trẻ con. Sau một tuần chữa trị tích cực, các bác sĩ xác định rằng bé Matthew bị tổn thương não rất nặng, liệt hai chân phải nằm viện dài ngày và dùng xe lăn suốt đời.

6 tháng sau, cả hai chia tay. Bruce không thèm đến thăm con nữa, cũng không buồn đóng góp tiền trả viện phí chỉ trong năm đầu tiên lên đến 340.000 USD. Nhưng Bruce vẫn khai với cơ quan thuế rằng anh phải nuôi một người phụ thuộc là Matthew để được giảm thuế thu nhập cá nhân. Điều này buộc Elena phải nhờ luật sư kiện Bruce lấy tiền bảo hiểm nhà trị giá 100.000 USD để trả viện phí. Chị dự định trích ra 36.000 USD để dành nuôi Matthew suốt đời. Vụ kiện cáo này vẫn chưa kết thúc.

img
Cảnh sát chở xác Bruce sau khi y tự sát tại nhà em trai

Mất vợ, mất việc, mất cả chó cưng

Sau khi phát hiện được bí mật của chồng, Sylvia Pardo cảm thấy kinh hãi trước thái độ của chồng. Không những Bruce bỏ mặc đứa con tật nguyền mà còn khai thuế gian dối. Sau nhiều lần yêu cầu Bruce từ bỏ việc gian lận thuế thu nhập cá nhân mà không được, chị quyết định chia tay. Chị nhờ luật sư yêu cầu Bruce trợ cấp mỗi tháng một số tiền sau khi ly dị. Tháng 6 năm nay, tòa thượng thẩm Los Angeles phán quyết rằng Bruce Pardo phải chu cấp mỗi tháng cho vợ cũ 1.785 USD (theo hãng tin AP, còn theo tờ The Los Angeles Times là 3.166 USD). Chị còn tố cáo chồng rút rỉa tiền trong tài khoản tiết kiệm 88.000 USD để chuyển vào một tài khoản khác.

Tháng 7 vừa qua, Bruce lại bị công ty sa thải. Theo nhật báo The Los Angeles Times, do chưa rõ nguyên nhân bị ITT sa thải, Bruce không được trợ cấp tiền thất nghiệp. Tệ hơn nữa, trước khi Bruce Pardo gây ra cuộc tắm máu ở nhà vợ cũ một tuần, tòa thượng thẩm Los Angeles lại bắt Bruce phải trả thêm cho vợ 10.000 USD, trả lại cho vợ chiếc nhẫn cưới đính kim cương và con chó cưng Saki.

Mất một lúc quá nhiều thứ, tâm trí Bruce Pardo bị xáo trộn dữ dội. Bruce khẩn thiết yêu cầu tòa án cho anh hoãn việc trả tiền trợ cấp cho vợ vì chi phí hằng tháng lên đến 8.900 USD mà anh chỉ có 5.222 USD. Ngoài ra, thẻ tín dụng của Bruce đã thấu chi 31.000 USD. Đó là chưa kể 2.700 USD tiền lời vay tín dụng phải trả hằng tháng. Tóm lại, anh trở thành một con nợ chưa biết làm cách nào để xoay xở.

Hai ngày trước khi tiến hành cuộc thảm sát ở Covina, Bruce vẫn còn nhờ luật sư đại diện anh xin tòa hoãn việc thi hành án, cho anh thời gian để tìm việc và cố gắng kiếm tiền trả nợ. Trước đó, ngày 19-12, Bruce và Sylvia có mặt tại tòa để hoàn tất hồ sơ ly dị.

Scott Nord, luật sư đại diện gia đình của Bruce, phát biểu trên kênh truyền hình NBC4 rằng cả hai đối xử với nhau như những người văn minh, không hề có dấu hiệu thù hận nào ở Bruce.

Vậy tại sao một người có học thức, chưa từng có tiền án tiền sự lại có thể gây ra tội ác man rợ ngay trong đêm Giáng sinh? Các chuyên gia tâm lý đang cố gắng tìm câu trả lời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo