Một vài người cha thì thầm với con mình... Có lẽ, hoàn cảnh những đứa trẻ trong chương trình Khát vọng sống đã khiến họ thấy cuộc sống mình may mắn và hạnh phúc. Một phút lắng lòng giữa dòng đời hối hả cho con tim thổn thức, cho sự đồng cảm, sẻ chia gặp nhau...
Những lời ca cất lên cùng dòng cảm xúc rưng rưng của chính ca sĩ trình bày. Những cái bắt tay chúc mừng chương trình thành công mà cặp mắt vẫn còn đỏ hoe, thử hỏi làm sao không xao xuyến được?!
Một người bạn đã đôi lần đồng hành cùng chương trình, đưa cô con gái đến chào và bảo rằng: “Con gái em xem và... cảm động”. Trước lúc chia tay, cô ấy còn nói thêm: “Em cũng nặng lòng với Khát vọng sống như anh mất rồi”.
![]() |
| Đóa hoa tươi thắm thay lời tri ân những người bạn đã cùng đồng hành với Khát vọng sống |
Hành trình Khát vọng sống khép lại một đêm diễn nhưng chỉ mới bắt đầu của sự nối kết mọi người trong đêm nay- Hành trình của sự chung tay vì đồng cảm.
Với tư cách là tác giả của Khát vọng sống, xin được tạ ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn những tấm lòng đã đến với Khát vọng sống, đến với Hành trình Khát vọng sống.
Xin được thức trắng một đêm để cùng thổn thức, để cùng sẻ chia...

Bình luận (0)