Trả lời phỏng vấn hãng AP và kênh truyền hình cáp NY1, bà Caroline Kennedy cho biết sau mấy chục năm gần như sống ẩn dật nay bà bắt buộc phải thực hiện lời khuyên của cha đứng ra đảm nhận việc nước phục vụ dân tộc. Bà tâm sự, có hai sự kiện đã tác động tới quyết định của bà trở thành TNS: “Sự kiện ngày 11-9-2001” và ông Obama mời bà tham gia cuộc vận động tranh cử TT. Bà nói: “Tham gia chính trường là điều mà nhiều người luôn luôn yêu cầu tôi thực hiện. Tôi nghĩ khi thời cơ đến thì không thể bỏ qua. Và bây giờ thời cơ đã đến”.
Bà Caroline thừa nhận sẽ phải tự chứng tỏ năng lực của mình vì có nguồn gốc dòng họ tiếng tăm nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị: “Tôi nghĩ mình phải cố gắng phấn đấu gấp đôi, gấp ba người khác. Tôi sẽ là sự lựa chọn không khuôn mẫu”. Bà lập luận rằng có rất nhiều cách phục vụ quần chúng và những thành tích của bà với tư cách một nhà văn, một người mẹ và người gây quỹ xây dựng các trường học ở thành phố New York, đã đủ làm vốn cho bà làm tốt vai trò một TNS nếu được lựa chọn.
Hiện nay ít nhất có 5, 6 quan chức có ý định tranh chức TNS với bà Caroline nên có không ít lời chỉ trích bà xử sự như mặc nhiên đã trở thành TNS vì thuộc dòng dõi gia đình nổi tiếng trên chính trường. Bà nói: “Tất cả những ai quen biết tôi đều hiểu tôi không sống hợm hĩnh như thế. Chẳng có ai mặc nhiên được hưởng ưu đãi, tôi cũng vậy. Tôi được khích lệ bởi những lời răn dạy của cha tôi. Nhiều người còn nhớ tinh thần mà TT Kennedy từng đề xướng. Nhiều người coi tôi là người đã thể hiện được phần nào tinh thần đó. Tôi không nói tôi giống hệt cha tôi mà chỉ muốn nói rằng tôi đã trưởng thành nhờ những gì mà cha tôi răn dạy. Tôi cũng học được nhiều điều từ mẹ tôi, bà Jacqueline Kennedy Onassis. Mẹ tôi từng khuyên tôi “con phải sống theo tiêu chuẩn của bản thân con, không được nghi ngại những gì người khác nghĩ về mình và phải dũng cảm làm những việc người khác không ngờ tới”.
Bà Caroline tự tin có thể làm được nhiều việc khi trở thành TNS vì bà có mối quan hệ tốt với nhiều nhân vật nổi tiếng ở Washington, trong đó có TT đắc cử Barack Obama mà bà đã “phục vụ hết mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng”.