Tạp chí Hong Kong Oriental Sunday đăng tải một bài viết cho rằng, để tránh bất cứ bi kịch nào xảy ra, Nghê Chấn (Ni Zhen) và Huệ Mẫn (Vivian Chow) quyết định hoãn ngày cưới.
Tạp chí viết, đôi uyên ương vẫn tiếp tục tranh cãi bởi Trương Mão (Zhang Mao) đã bị suy sụp nặng nề. Cô cố gắng tự tử bằng cách cắt mạch máu cổ tay hai lần và gửi tin đe dọa tới Nghê Chấn: “Đến và thăm em, nói chuyện với em đi”. Trong đó, câu nhắn gây sốc là “Khi em chết, anh hãy đem hoa huệ đến cho em”.
Oriental Sunday cũng đưa tin, Trương Mão thường xuyên gọi điện cho Nghê Chấn để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên đều bị chuyển sang chế độ thư thoại. Điều này khiến cô phát điên và gửi tin nhắn đe dọa nhằm bắt Nghê Chấn phải trả lời điện thoại. Một người bạn cho biết: “Khi Nghê Chấn đọc những tin nhắn của Trương Mão dọa chết vì tình, anh ấy rất sợ hãi. Nếu có sự cố gì xảy ra và gây thiệt mạng thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết trong tương lai”.
Bên cạnh việc xem xét chuyện hoãn ngày cưới để tránh hành động dại dột của Trương Mão, Nghê Chấn cũng đặt mua cặp nhẫn cưới bằng bạc của hãng Tiffany để xoa dịu Châu Huệ Mẫn.