Trận hoà 2-2 trước Fulham đã khiến The Blues bị Liverpool bỏ lại phía sau với khoảng cách 3 điểm, nhưng đó vẫn không phải điều quan trọng nhất đằng sau kết quả ở Craven Cottage. Báo chí nước Anh đưa tin, thái độ của HLV người Brazil đối với chính các học trò của mình sau trận đấu có thể sẽ tạo ra một làn sóng chống đối tới từ chính các CĐV ở Stamford Bridge.
"Chelsea sẽ đuổi kịp Liverpool trong năm 2009", đó là một phát biểu cần thiết của Big Phil trước năm Mới. Nhưng khi ông công khai chỉ trích Petr Cech trong 2 bàn thua từ các tình huống cố định, đó lại là một phát ngôn sai lầm. Xét một cách công bằng, trong một trận đấu mà Fulham đã gặp may chỉ với 1 quả phạt gián tiếp, cùng 1 quả phạt góc duy nhất, những cái tên như Ivanovic, Alex (và sau đó là Carvalho) đáng bị "lên án" hơn. Mà ngay cả khi thủ thành số 1 của Czech có mắc sai lầm thật, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm trước báo chí và công luận, thông qua ông thầy của mình. Với những bàn thua ở phút 90, bất cứ HLV nào cũng có quyền tức giận. Nhưng không phải ai cũng lôi đích danh học trò của mình ra làm tấm bình phong như Scolari. Đúng là Cech đã hơi chậm chạp trong việc lao ra làm chủ khu vực của mình ở 2 bàn thua trước Fulham, nhưng cũng đâu đến mức phải gây thêm cho anh sức ép bằng cách đó?
Cho đến thời điểm này, chưa thể nói Big Phil sẽ đủ sức giúp Chelsea giành lại chức vô địch giải Ngoại hạng. Nhưng có vẻ như, người ta đã có thể khẳng định, ông là một bậc "đại tài" trong việc gây sức ép cho cầu thủ. Tuần trước, trong mục đích đòi tăng cường nhân sự, nhà cầm quân này đã nói về việc Chelsea thiếu một nhà kiến thiết. Chưa hiểu Kenyon và Abramovich có đồng ý hay không, nhưng chắc chắn, những Deco, Lampard, hay Ballack... sẽ phải suy nghĩ về chuyện này. Tại vòng bảng Champions League năm nay, Scolari còn gây ra không ít bất đồng (trong suy nghĩ) của các cầu thủ, khi nói rằng ngoài đội trưởng Terry của ông, tất cả đều thi đấu với thái độ sợ sệt (?!) Phải chăng, Big Phil đang có vấn đề về tâm lý? Nếu có ai đó sợ thua, về lý thuyết, Big Phil sẽ phải là người đầu tiên!
Về sự kiêu ngạo và khả năng gây chiến với báo giới, với đồng nghiệp, Scolari có lẽ còn kém xa người tiền nhiệm Mourinho. Nhưng trong quá khứ, Người Đặc biệt vẫn luôn được biết đến như một người đàn ông biết gánh vác trách nhiệm, biết bảo vệ học trò trong mọi hoàn cảnh. Về khoản này, sau những gì đã thể hiện, Scolari thực sự đã gây thất vọng.
Càng thất vọng hơn, khi đối tượng bị đổ lỗi của HLV Chelsea đều là những người từng bảo vệ ông hết mực sau mỗi thất bại. Trong mọi cuộc trả lời phỏng vấn, Cech luôn dành cho ông thầy của mình sự kính trọng và khách quan. Nhưng bây giờ, thủ thành xuất sắc của The Blues sẽ nghĩ gì, khi anh bị chính Big Phil "đâm sau lưng"?
Chưa ai quên, tuyên bố hơi bị khó hiểu của Big Phil sau chiến thắng 4-0 trước Bordeaux tại trận mở màn vòng bảng Champions League. Scolari đã "cảm thấy thất vọng" với cách chơi của các học trò trong trận đó, nhưng thật trớ trêu, đó cũng là chiến thắng đậm nhất của họ tại châu Âu tới thời điểm này.
4-0 và thất vọng ư? Có lẽ, bây giờ, ông lại cần sự thất vọng đó biết bao.