Người đàn ông xấu số tên Võ Duy Thuấn (sinh năm 1964) đã chết ngay sau khi tiếp đất.
Nhiều sinh viên chứng kiến cho biết, nạn nhân ăn mặc lịch sự, đôi giày bị văng ra, quần áo rách, một nửa khuôn mặt bị móp lại. Trong túi rơi ra một mẩu giấy học sinh với chi chít chữ...
Chị Lương Thị Hoàng Mai (nhân viên tạp vụ) người chứng kiến chưa hết bàng hoàng: “Tôi đang lau cầu thang từ lầu 4 xuống lầu 3, bỗng nhiên nghe tiếng gió rất mạnh, tưởng có ai làm rơi vật gì, tôi vội nhìn ra thì thấy một người mặc quần đen rơi xuống. Theo tôi người đó rơi xuống từ lầu 5 hoặc 6 vì tôi vừa ở lầu 4 xuống đi xuống”.
Khi Công an phường Đakao đến hiện trường, đọc lá thư tuyệt mệnh thì biết được danh tính nạn nhân. Nội dung bức thư là gửi cho vợ con và người em trai, kể về những bất mãn trong cuộc sống gia đình.
Theo điều tra ban đầu trong danh sách nhà trường thì anh Huấn không phải là sinh viên của trường. Một hiệu phó trường ĐH KHXH & NV nói: “Nhiều khả năng nạn nhân là người bên ngoài vào trường tự tử…”.
Hiện xác nạn nhân đang được lưu giữ tại Bệnh viện Sài Gòn, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra vụ việc.