Xót xa quá!
Lễ hội phố hoa được hàng trăm nghệ nhân góp công, góp của tạo nên. Có nhiều nghệ nhân bỏ cả công việc mấy tuần lễ để chăm chút cho tác phẩm của mình với mong muốn góp thêm cho phố hoa nét đẹp rực rỡ, thanh lịch. Người dân Hà Nội rất mừng vì lần đầu tiên ở thủ đô có được lễ hội phố hoa hoành tráng như vậy. Nhưng, thật đáng tiếc chỉ sau đêm khai mạc, lễ hội phố hoa đã bị một số người thiếu văn hóa phá hoại như ngắt hoa, bẻ cành, thậm chí họ còn ngang nhiên cướp hoa, khiến cho lễ hội phố hoa tan tác.
Trực tiếp có mặt tại lễ hội phố hoa, tôi thấy những người phá phách đêm đó chủ yếu là nam nữ thanh niên. Người dân thủ đô bàng hoàng, xót xa vì sự phá hoại này và chúng tôi thật sự xấu hổ về những kẻ thiếu văn hóa và tham lam, bất chấp đúng sai. Những người đang lớn lên, đang học tập và làm việc tại Hà Nội xin nhớ cho rằng thủ đô của chúng ta có truyền thống ngàn năm văn hiến. Nếu như không đóng góp được gì thì xin đừng chà đạp lên truyền thống văn hóa của thủ đô.
NGUYỄN VIÊT NAM (Đống Đa- Hà Nội)
Văn hóa đâu rồi?
Lễ hội phố hoa là một hoạt động văn hóa của thủ đô để đón chào năm mới 2009 và dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới để đón chào năm mới Kỷ Sửu. Những người đến với lễ hội phố hoa là để thưởng thức nét đẹp văn hóa của muôn loài hoa cùng với chiêm ngưỡng sự khéo léo, kỳ công của những nghệ nhân thể hiện qua những tác phẩm được trưng bày tại đây.
Người dân Hà Nội vui mừng có được một lễ hội như vậy. Và đông đảo người dân Hà Nội đến với lễ hội đã thể hiện được nét đẹp văn hóa của mình. Rất đáng tiếc, một lễ hội văn hóa như vậy đã phải bất đắc dĩ đón tiếp những vị khách thiếu văn hóa. Đáng tiếc hơn, những người đã thể hiện hành vi thiếu văn hóa ở lễ hội này lại đa số là những nam thanh nữ tú, những học sinh-sinh viên. Đó là những người được học hành, không hiểu nổi ở họ văn hóa đâu rồi? Từ chỗ họ giẫm đạp lên thảm cỏ, ngắt hoa tặng bạn, phá hoại những cây cảnh trị giá mấy chục triệu đồng, đến chỗ họ táo bạo cướp luôn những chậu hoa tại lễ hội để về chưng ở nhà. Tặng hoa, chưng hoa, thưởng thức hoa chỉ dành cho những người có cách ứng xử một cách văn hóa. Những ai không quan tâm đến văn hóa, xin đừng đến những lễ hội văn hóa.
PHẠM HỒNG ĐẢNG (Từ Liêm-Hà Nội)
Đáng hổ thẹn!
Đêm 31-12-2008, tôi dẫn vợ con đến hồ Hoàn Kiếm với ý định chiêm ngưỡng phố hoa trong lễ hội hoa Hà Nội. Dù đi rất sớm, song đến khu vực Bưu điện Bờ Hồ, chúng tôi gởi một chiếc xe đã mất 15.000 đồng. Những tưởng chỉ mỗi chỗ giữ xe mới có cảnh nhốn nháo, nào ngờ sau 21 giờ, lúc phần lễ của đêm lễ hội kết thúc, cảnh tượng nơi phố hoa mới thật sự đáng sợ.
Chúng tôi rất phẫn nộ khi thấy không biết bao nhiêu người ăn vận thanh lịch, mà đa phần là các đôi nam nữ thanh niên, đã vô tư giẫm đạp lên hoa cỏ, ngắt lá vặt cành... Tại nơi trưng bày hoa cúc, một cô gái bị bảo vệ nhiều lần nhắc nhở, sau đó đến đuổi ra, vẫn thản nhiên đứng ưỡn ẹo làm dáng, mặc cho hoa cỏ bị giẫm đạp xơ xác, để bạn trai mình chụp hình. Phố hoa phút chốc tiêu điều, đường sá ngổn ngang hoa lá. Chúng tôi có cảm giác như người ta thi nhau, chen lấn nhau để vặt, phá, giẫm, đạp hoa cỏ; giật phá đèn nến, lồng chim..., càng nhiều càng thấy thích thú! Dọc bờ hồ, nhiều người vô ý thức còn trải chiếu ngồi trên hoa cỏ rồi vô tư ăn nhậu.
Lễ hội hoa nhân dịp năm mới ngay giữa thủ đô, nơi rất cần thể hiện nét văn hóa, lại vô cùng mất văn hóa bởi hành động không hiểu vô tình hay cố ý của không ít người.
Trần Phương (Hoàn Kiếm- Hà Nội)
Thật đáng lo!
Hà Nội sắp tổ chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dịp này, chắc chắn nhiều lễ hội sẽ được tổ chức. Tuy nhiên, nhìn lại “thảm cảnh” lễ hội phố hoa Hà Nội nhân dịp Tết Dương lịch 2009, mới thấy thật đáng lo.
Không ngờ nơi trái tim của đất nước, vào dịp thiêng liêng đón năm mới, mà lại có không ít người vô ý thức đến vậy. Một lễ hội lần đầu tiên được xã hội hóa, với rất nhiều tiền của, công sức cùng tâm huyết của những người yêu Hà Nội, yêu hoa cỏ... để tạo nên đường phố tinh tế, đẹp đẽ bỗng chốc đã bị những cánh tay, đôi chân tàn nhẫn phá tan tành. Không biết những nam thanh nữ tú đã từng ngắt hoa, vặt lá, giẫm đạp cỏ cây ấy có thấy cảnh nhiều nghệ nhân đã rớt nước mắt xót xa công trình của mình; có rõ được biết bao nhiêu chủ hàng hoa đã dồn hết sản phẩm của mình để phố hoa thêm lộng lẫy?
Ở đây, ngoài ý thức của không ít người tham dự lễ hội hoa thật đáng phê phán, cũng nên xem lại công tác tổ chức. Có lẽ ban tổ chức không lường được có quá nhiều người vô ý thức đến thế.
Lê Cát (Đan Phượng - Hà Nội)