Nhiều tuyển thủ VN nhận thưởng lớn

Chờ ngôi nhà mơ ước

Thứ Bảy, 03/01/2009 23:48

Vài trăm triệu đồng với các tuyển thủ ở tỉnh lẻ như Tấn Tài, Quang Hải, Phước Tứ hay Minh Châu là số tiền sẽ giúp họ xây nên ngôi nhà mơ ước

Những ngày này, phần lớn thời gian nghỉ xả hơi của các tuyển thủ VN chủ yếu dành để đọc báo. Một phần để tận hưởng cảm giác lâng lâng của hương vị chiến thắng AFF Cup, tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là việc cập nhật thông tin về những khoản tiền thưởng đầy hứa hẹn của mạnh thường quân sau chiến tích lịch sử vô địch Đông Nam Á. Với một số tuyển thủ, số tiền sắp được nhận sẽ dùng để gửi tiết kiệm hoặc mua sắm nhưng với một số khác, đó là khoản tiền mơ ước, có thể giúp họ xây một tổ ấm.

Mơ ước thành hiện thực

Gọi điện thoại hỏi thăm Tấn Tài, người viết thật bất ngờ khi bị chính tiền vệ gốc Khánh Hòa... hỏi lại rất nhiều, đặc biệt là vấn đề tiền thưởng từ AFF Cup. Tấn Tài cho biết những ngày qua, hầu như các buổi sáng anh chỉ dành thời gian ngồi điểm báo để theo dõi tình hình lương thưởng của tuyển VN. Được xếp vào dạng lao động loại A - dành cho những cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất - Tấn Tài tính toán rằng anh sẽ nhận được khoảng 450 – 600 triệu đồng tiền thưởng.

Đó là một con số đáng mơ ước với chàng tiền vệ 25 tuổi này bởi có thể phải mất 4 đến 5 năm thi đấu cho Khatoco Khánh Hòa, anh mới có thể tìm được số tiền lớn đến như vậy. Tấn Tài hồ hởi nói: “Bạn thân Đào Văn Phong của tôi đã xây được nhà rồi, thấy háo hức lắm. Bản thân tôi tích cóp nhiều năm nay nhưng cũng mới chỉ tìm được một mảnh đất rồi để không đó, giờ có tiền, mơ ước xây nhà mới thành hiện thực”.

Giống như Tấn Tài, người đồng đội ở tuyển VN và CLB Khatoco Khánh Hòa là tiền đạo Nguyễn Quang Hải cũng ngày ngày ngóng tin thưởng từ phía LĐBĐ VN. Mỗi khi mùa mưa đến, ở TP Nha Trang, căn nhà ọp ẹp nằm dưới chân dốc Bảo Đại của Quang Hải lại xiêu vẹo vì bị gió thổi, mưa thấm. Vì thế, nếu nhận được tối đa số tiền 450 triệu đồng cho lao động loại B ở tuyển VN, Quang Hải sẽ dồn toàn bộ số tiền tích cóp được tìm mua ngay cho mẹ một căn nhà nhỏ nhưng tươm tất hơn. Quang Hải cho biết: “Ở TPHCM hay Hà Nội, vài trăm triệu đồng có thể không nhiều nhưng ở Nha Trang hay các tỉnh lẻ khác, chừng đó cũng có thể tìm được một căn nhà trong hẻm thuộc loại tử tế, đủ điều kiện sinh hoạt đó anh ạ. Tôi không ngờ chuyến hành trình tại AFF Cup lại tốt đẹp đến thế, nó giúp tôi có được khoản tiền trong mơ để mua cho mẹ căn nhà”.

Đổi đời nhờ AFF Suzuki Cup

Minh Châu hay Phước Tứ đều là những công thần ở các CLB thuộc dạng mạnh về tiềm lực kinh tế là Xi Măng Hải Phòng và Thể Công. Tuy nhiên, do chỉ là “lính đánh thuê” (Minh Châu gốc Quảng Ninh, còn Phước Tứ gốc Quảng Ngãi) nên những tuyển thủ này vẫn luôn ấp ủ ước mơ dành dụm được một khoản tiền kha khá và chờ đợi đến lúc được CLB tạo điều kiện mua căn hộ giá rẻ hoặc trả góp trong nhiều năm.

Rõ ràng, chiếc HCV Đông Nam Á không chỉ mang một ý nghĩa tinh thần lớn lao mà còn giúp một số tuyển thủ thực sự đổi đời. Theo nghiệp bóng đá đồng nghĩa với nguy cơ phải đối mặt với những rủi ro cao như chấn thương, sa sút phong độ..., vì thế, thật mừng cho các tuyển thủ khi thấy cuộc đời của nhiều người trong số họ sắp sang một trang mới đầy tươi đẹp hơn. Càng mừng hơn bởi từ những lần đổi đời này, nhiều thế hệ cầu thủ khác cũng sẽ cố gắng noi theo để được như thế, đồng nghĩa, bóng đá VN sẽ có cơ hội phát triển hơn cả về chất lẫn lượng.

Anh Dũng
[Quay lại]