Như Báo NLĐ đã đưa tin, cuộc không kích của Israel diễn ra hôm 31-12-2008, ngày thứ sáu của cuộc tổng tấn công Hamas ở Dải Gaza. Vũ khí là loại bom “khủng” nặng 1 tấn. Mục tiêu là gia đình của Nizar Rayan, một lãnh tụ cao cấp của Hamas. Ông này, theo Israel là người trực tiếp chỉ huy những cuộc tấn công vào người Israel. Nơi ở của Rayan là một ngôi nhà 4 tầng ở phía Bắc thành phố Jebaliya, Dải Gaza. Quả bom tấn san bằng toàn bộ ngôi nhà, làm hư hại nặng mấy ngôi nhà xung quanh, kể cả một giáo đường Hồi giáo, giết chết khoảng 20 người, trong đó có 4 bà vợ và 10 đứa con còn nhỏ của Rayan.
Qua ngày hôm sau, thi thể của mấy đứa con ông Rayan được hàng ngàn người Palestine khiêng đi tuần hành trên các nẻo đường thành phố Gaza trước khi đưa đi chôn theo nghi thức Hồi giáo. Đám đông vừa đi vừa hô to những khẩu hiệu yêu cầu trả thù.
Những gương mặt thánh thiện bất động
Nhật báo Israel Ha’Aretz cho biết trước đó quân đội Israel đã kêu gọi thường dân Palestine rời khỏi những nơi Hamas tàng trữ vũ khí thông qua các tin nhắn điện thoại di động bằng tiếng Ả Rập. Đây được coi là một biện pháp làm giảm số thương vong của thường dân sinh sống ở Gaza.
Quang cảnh ngoài đường hôm ấy thật rùng rợn, theo mô tả của nhật báo Anh Daily Mail. Những người biểu tình công kênh những thi thể đầy máu me của mấy đứa con ông Rayan trước ống kính truyền hình với mục đích tố cáo hành động dã man của Israel. Người xem thấy rõ những gương mặt trần của các em trong nhiều trạng thái khác nhau.
Nizar Rayan, năm nay 49 tuổi, được coi là một trong 5 lãnh tụ cao cấp nhất của Hamas có quyền đưa ra những quyết định chính trị và quân sự. Quân đội Israel cho rằng nhà của các lãnh tụ Hamas được dùng để chứa tên lửa và các loại vũ khí khác vì vậy là những mục tiêu quân sự mà Israel có quyền phá hủy để trả đũa những vụ tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel của Hamas.
Theo Israel, Rayan là một phần tử vô cùng nguy hiểm vì tham gia chỉ đạo trực tiếp những vụ tấn công các mục tiêu Israel. Ông ta cũng được xem là cố vấn những vụ đánh bom liều chết. Báo chí Israel còn cho rằng vào tháng 10-2001, Rayan giao nhiệm vụ đánh bom liều chết cho một con trai của ông với kết quả 2 người Do Thái định cư trong lãnh thổ Dải Gaza bị giết.
Trong mấy ngày qua, ở Gaza rất ít người tham gia những buổi cầu kinh tập thể vì sợ ăn bom Israel. Tuy nhiên, đám tang của Rayan và vợ con của ông đã thu hút hàng ngàn người dân Gaza ủng hộ phong trào Hamas. Trước khi đưa đám, họ tụ tập trước ngôi nhà của Rayan giờ đây là một đống gạch vụn đổ nát và một giáo đường Hồi giáo gần đó cũng tan hoang.
Hầu hết các thi thể những người trong gia đình Rayan đều được bọc trong lá cờ màu xanh lá cây của phong trào Hamas. Tuy nhiên, phần trên của những đứa con nhỏ nhất của Rayan không được che đậy để lộ những gương mặt thánh thiện và bất động. Một vài người cố nhoài người lên lấy tay sờ hoặc hôn từ biệt các em. Trong khi đó, máy bay do thám không người lái của Israel bay trên đầu họ.
Mushir Masri, một đại biểu quốc hội Palestine, tuyên bố vụ ám sát cả nhà lãnh tụ Rayan là một “bước phát triển nghiêm trọng” trong cuộc xung đột Israel-Hamas. Masri cảnh báo: “Nhân dân Palestine sẽ không quên và không bao giờ tha thứ (cho vụ này). Cuộc trả đũa sẽ rất dữ dội”.
Không khoan nhượng với Israel
Nizar Rayan là giáo sư luật Hồi giáo có quan hệ mật thiết với cánh quân sự của Hamas. Ở Gaza, ông nổi tiếng là người “chịu chơi”, đích thân tham gia các trận đánh chống lại quân đội Israel. Đối với tổng thống (TT) Palestine Mamoud Abbas, ông cũng là một địch thủ đáng gờm. Rayan là một trong những người tổ chức trận chiến “huynh đệ tương tàn” ở Gaza năm 2007, trong đó 400 thành viên Đảng Palestine Fatah của TT Abbas đã bị giết.
Sau cái chết của Rayan, người phát ngôn của Hamas cáo buộc rằng chính quyền Palestine của TT Abbas có thể đã yêu cầu Israel thanh toán giùm Rayan vì ngày nào Rayan còn sống là người của TT Abbas “ăn ngủ không yên”.
Đối với Israel, Nizar Rayan không hề khoan nhượng. Ông ta từng tuyên bố: “Không có cái gì gọi là Israel, trong thực tế cũng như trong trí tưởng tượng”. Trước ngày bị giết, thuyết giảng tại một giáo đường ở gần nhà ông, Rayan cũng từng khẳng định: “Ngôn ngữ duy nhất của chúng ta đối với người Do Thái là tiếng súng”.
Sau khi thỏa thuận ngưng bắn 6 tháng giữa Israel và Hamas kết thúc cách nay một tháng, hầu hết các lãnh tụ Hamas đều ẩn náu để tránh làm mồi cho chiến dịch ám sát của Israel. Tuy nhiên, ai cũng biết Rayan đã không làm như vậy như để thách thức quân đội Israel.
Các nguồn tin quân sự Hamas cho biết trong nhà Rayan có đường hầm để thoát thân. Không hiểu tại sao ông không tận dụng con đường hầm bí mật này để dẫn đến một kết cục thật thảm thương.