Con gái

Chủ Nhật, 04/01/2009 23:25

Ngày mẹ sinh bé Hân là gái, ba rất thất vọng nhưng không nói ra vì ba hy vọng đứa thứ hai có thể là trai. Thế rồi mẹ sinh bé Vân cũng là gái. Ba đã uống rượu suốt buổi chiều và quên cả mang cơm vô bệnh viện cho mẹ.

Rồi ba trách mẹ sao chỉ sinh toàn con gái. Những khi trà dư tửu hậu, bạn bè mang chuyện ba không có con trai để trêu ghẹo. Ba thấy đắng ngắt trong lòng. Dù các con xinh đẹp, ngoan ngoãn nhưng ba vẫn nghĩ, có đến mười đứa con gái thì cũng bằng không!

Thế rồi mấy tuần nay ba bị bệnh phải nằm viện. Nằm cùng phòng với ba là giám đốc một công ty. Ông có tới 4 con trai. Hai đứa đầu đã có gia đình, ra ở riêng. Hai đứa sau cũng trạc tuổi các con. Tuy ông ấy có tới 4 đứa con trai và hai người con dâu, nhưng suốt hai tuần ông nằm bệnh viện, chỉ có anh con trai đầu lòng vô thăm đúng một lần. Một hôm, ông nói với ba: “Tôi nhìn hai cô con gái của anh mà thấy buồn cho mình quá. Phải chi tôi cũng có được một đứa con gái”.

Thì ra, ông ấy đã để ý thấy các con thay nhau túc trực chăm sóc cho ba. Ừ nhỉ, sao ba không nhận ra điều đó? Là con gái, các con hết sức tinh tế, nhẹ nhàng; có những việc không cần ba nói ra các con cũng biết ý. Tuy các con bận học và đi làm thêm, nhưng không lúc nào ba phải ở một mình. Chính nhờ sự chăm sóc chu đáo của các con mà ba đã mau khỏi bệnh.

Các con của ba,

Từ nay, nếu có ai nhắc đến chuyện ba không có con trai, ba sẽ vỗ ngực mà nói rằng: “Hai đứa con gái của tôi có đổi hai chục thằng con trai tôi cũng không đổi”.

Đào Công Tiến
[Quay lại]