Giữa những tiếng hò reo cổ vũ, tiếng nhạc rộn ràng, từng đôi công nhân (CN) nắm tay nhau nhảy nhịp nhàng qua các cây tre. Mặt ai cũng rạng rỡ, tươi tắn. Đó là không khí lễ hội “Nối vòng tay lớn” do Công đoàn (CĐ) Công ty Yuki và CĐ Công ty Gunze phối hợp cùng Đoàn Thanh niên KCX Tân Thuận – TPHCM tổ chức vào dịp Tết Dương lịch vừa qua.
Cùng chơi, cùng giảm stress
Lễ hội “Nối vòng tay lớn” là một sân chơi hoành tráng, diễn ra suốt ngày với hàng loạt hoạt động sôi nổi. Anh Nguyễn Phước Đại, Chủ tịch CĐ Công ty Yuki, khoe: “Với sự thiết kế các trò chơi phong phú và đa dạng như thế này, tôi tin không một CN nào không bị cuốn hút”. Đúng như dự đoán, các trò chơi ném còn, bịt mắt đập niêu, khỉ con hái trái, phóng phi tiêu... thu hút rất nhiều người tham gia.
Những CN mạnh mẽ, năng động hơn thì bị lôi kéo bởi các trò chơi nhảy sạp, gánh nước về làng, kéo co ngược, nhảy bao bố tình yêu, ai giàu hơn ai... Song song đó, trên sân khấu là chương trình hát với nhau, biểu diễn thời trang giấy, xổ số may mắn... Đặc biệt, lễ hội có sự tham gia đầy đủ của ban giám đốc hai công ty. Không chỉ đến chia sẻ, họ còn tích cực tham gia chơi cùng CN. Anh Nguyễn Văn Hùng, CN Công ty Yuki, chia sẻ: “Cùng chơi, cùng tranh tài với CN mới thấy các giám đốc hằng ngày có vẻ ít nói, khó tính nay rất hòa đồng, gần gũi”.
Ông Watanabe, Tổng Giám đốc Công ty Gunze, cũng rất hồ hởi: “Tôi không ngờ không khí vui và náo nhiệt thế này. Đúng là một ngày Tết đáng nhớ ở VN”.
Khi CĐ làm “ông mai, bà mối”
Không phải ngẫu nhiên mà các trò chơi đều thiết kế theo từng đôi nam nữ như nhảy sạp, nhảy bao bố tình yêu, hát với nhau... Chị Lê Thị Diệu Hồng, Chủ tịch CĐ Công ty Gunze, bật mí: “Công ty Gunze rất đông CN nữ, còn Yuki thì nhiều CN nam. Tỉ lệ độc thân trong CN chiếm hơn 70% vì thế CĐ hai công ty muốn đứng ra bắt nhịp cầu cho đôi bên”.
Ban đầu xa lạ, nhiều nữ CN Công ty Gunze ngại, ít tham gia các trò chơi “nhạy cảm” này. Nhưng dần dần, chính tính cách mạnh mẽ, nhiệt tình của các chàng trai Yuki đã thu hút họ tham gia các trò chơi. Còn các chàng trai Yuki cũng khá bất ngờ trước sự duyên dáng, năng động của các cô gái công ty bạn. CN Nguyễn Thị Trúc Linh của Công ty Gunze, chưa có người yêu, cười bẽn lẽn: “Hằng ngày, đi làm gặp các bạn Công ty Yuki nhưng ít cơ hội làm quen, trò chuyện. Đây là dịp tốt để giao lưu, kết bạn”. Còn CN Lê Minh Hải, Công ty Yuki, không giấu giếm: “Tôi nhát lắm nên dù 22 tuổi vẫn chưa có người yêu. Tham gia lễ hội lần này, tôi quyết tâm tìm một cô bạn gái hợp với mình”.
Và ai cũng háo hức đi tìm một nửa của nhau. Chương trình trở thành một lễ hội tình yêu đúng nghĩa.
Mong những đám cưới trong tương lai
Tuy mới gặp nhau chưa đầy 30 phút nhưng hai CN Trần Hoàng Hiếu (Công ty Yuki) và Lê Thị Tuyết Nhung (Công ty Gunze) được bầu chọn là cặp đôi nhảy sạp đẹp nhất. Anh CN quê Vĩnh Long này nhanh chóng bị thu hút bởi tính cách năng động, vui vẻ của cô gái TPHCM. Hiếu hào hứng: “Tuy mới biết nhau nhưng chúng tôi cảm thấy rất hợp ý trong các trò chơi cũng như khi chuyện trò. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để sau này thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau”.
Ông Yamada, Tổng Giám đốc Công ty Yuki, rất hào hứng: “Hai công ty từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác với nhau. Sau lễ hội này, chúng tôi rất muốn được tham dự những đám cưới mà cô dâu, chú rể là người của Gunze và Yuki. Những đám cưới tương lai càng thắt chặt tình đoàn kết của hai công ty”.
|
Anh Trần Thiên Long, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các KCX – KCN TPHCM:
Nhân rộng sang các công ty khác
Thời gian làm việc nhiều, thu nhập thấp nên CN chịu rất nhiều thiệt thòi trong việc giao lưu, kết bạn cũng như tìm một người bạn đời cho mình. Vì vậy, CĐ và Đoàn Thanh niên đứng ra làm ông tơ, bà nguyệt cho các bạn. Và sau lễ hội này, chương trình sẽ được nhân rộng sang các công ty khác. Chúng tôi mong muốn CN tìm được tình yêu đúng nghĩa, đẹp và sớm thành chồng, thành vợ. |