Bóng đá xứ Nghệ nhiều năm qua vốn luôn tự hào với truyền thống không bao giờ sợ thiếu nhân tài dù hầu như lúc nào cũng phải đối mặt với nạn “chảy máu” cầu thủ ồ ạt. Vậy mà sau sự kiện Văn Quyến, một cầu thủ từng lầm lạc, không chịu tái ký hợp đồng với Sông Lam Nghệ An (SLNA) hôm 2-1 vừa qua, ngay đến những người lạc quan nhất cũng thấy lo cho mục tiêu trụ hạng V-League 2009 của đội bóng xứ Nghệ.
Rủ nhau cùng “đào thoát”
Kể từ ngày bóng đá VN lên chuyên nghiệp, năm nào SLNA cũng đối mặt với nạn “chảy máu” cầu thủ ồ ạt. Năm 2003 có lớp Quang Trường, Phi Hùng, Sỹ Hùng, Văn Hạnh; một năm sau đến lượt Thế Anh, Tân Thịnh, Thanh Hải, Hải Nam... Cứ thế, lần lượt từ những trụ cột nhiều năm gắn bó cho đến các tài năng trẻ mới nổi lần lượt rũ áo ra đi bất chấp nhiều đời lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ nỗ lực “cầm máu”.
Nhưng tình hình bắt đầu đáng báo động ở đội SLNA có lẽ từ 2 năm trở lại đây khi khái niệm “cầu thủ bạc tỉ” bắt đầu xuất hiện và phổ biến trong giới cầu thủ VN. Trước mùa 2008, thủ thành Dương Hồng Sơn bất ngờ chia tay đội để đến với T&T Hà Nội, CLB khi đó vừa thăng hạng nhất. Nhiều người cho rằng đó là một bước lùi của Sơn “milu” bởi dù sao SLNA vẫn thi đấu ở V-League. Nhưng Hồng Sơn đã chứng tỏ sự lựa chọn của mình không hề sai lầm khi anh giúp T&T Hà Nội thăng hạng V-League 2009, đồng thời vừa cùng tuyển VN đoạt chức vô địch Đông Nam Á 2008 trong giải đấu mà anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất giải. Tương tự Hồng Sơn, ngay sau V-League 2008 đến lượt Công Vinh rời bỏ xứ Nghệ sang T&T Hà Nội với giá 8 tỉ đồng, Minh Đức chọn Thể Công với giá 2 tỉ đồng trong lúc Quốc Vượng dù chưa mãn án treo giò cũng theo chân Minh Đức về chơi cho đội bóng quân đội với khoản lót tay 300 triệu đồng.
Những tưởng chỉ có thế, đùng một cái cặp tiền đạo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở V-League 2009 là tài năng trẻ Đình Hiệp và ngôi sao lầm lạc Văn Quyến cũng nói lời chia tay SLNA. Đình Hiệp đầu quân cho Khatoco Khánh Hòa trong lúc Văn Quyến trở thành cầu thủ tự do sau khi khoản tiền hơn 1 tỉ đồng lót tay do anh đề nghị không được ban lãnh đạo SLNA chấp nhận sau buổi gặp mặt hôm 2-1. Điều này đồng nghĩa mùa bóng tới, hàng tiền đạo của đội bóng xứ Nghệ mất một lúc 3 chân sút trẻ nhưng rất thiện chiến là Công Vinh, Văn Quyến và Đình Hiệp.
Nguy cơ rớt hạng lớn dần
Luôn tự hào là một trong những lò đào tạo cầu thủ trẻ giỏi nhất nước, SLNA thường chẳng quá lo lắng nếu có một vài trụ cột ra đi. Tuy nhiên, thời thế bây giờ đã hoàn toàn khác bởi chỉ sau 2 năm, những gương mặt còn sót lại ở đội bóng giàu truyền thống này chỉ còn vỏn vẹn vài cái tên như Huy Hoàng hay Như Thuật. Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ phải rất trầy trật đến tận vòng áp chót mới chắc suất trụ hạng dù có những lúc, các tài năng mới nổi như Văn Bình, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Hồng Tiến thi đấu rất hay và giúp SLNA trong nhóm tranh ngôi vô địch. Mùa này, khi ngôi sao Công Vinh, Minh Đức và Văn Quyến ra đi, chẳng ai dám tiên đoán số phận bóng đá xứ Nghệ sẽ ra sao nếu lãnh đạo CLB không tìm cách giữ chân trụ cột một cách hiệu quả hơn.
|
Cậy nhờ ngoại binh
Mới đây, SLNA cho thử việc tiền đạo người CH Czech gốc Việt Đặng Văn Robert và đây được xem là một trong những niềm hy vọng mới của bóng đá Nghệ An. Tuy nhiên, cả Đặng Văn Robert hay những ngoại binh khác như thủ môn Michael, tiền vệ Diago, Karam, hậu vệ Godon... cũng mới chỉ thử lửa ở những giải giao hữu chứ chưa phải đấu trường khắc nghiệt V-League! |