Tuổi trẻ không nên sớm an phận
Ba năm trước, mới vừa tốt nghiệp ngành địa lý môi trường của Trường ÐH KHXH và NV TPHCM, Nguyễn Hữu Hoàng được Công ty Công trình Ðô thị tỉnh Vĩnh Long “chấm” và nhận vào làm việc. Một việc làm ổn định trong một doanh nghiệp Nhà nước là giấc mơ của nhiều bạn trẻ, còn đối với Hoàng, điều đó dường như chưa đủ.
Hoàng tâm sự: “Tuổi trẻ không nên sớm an phận. Ai cũng quý mảnh đất sinh ra mình, nhưng cũng cần chọn thời điểm phù hợp để phục vụ “. Với suy nghĩ đó, Hoàng xin nghỉ việc và trở lại TPHCM để tìm kiếm cơ hội và thử thách mới.
Ðầu những năm 2000, làm việc cho các công ty nước ngoài trở thành một xu thế chung trong giới trẻ. Hòa trong trào lưu ấy, Nguyễn Hữu Hoàng cũng tìm được việc làm tại một công ty của Ðài Loan. Giờ giấc làm việc bất thường, quan hệ lao động căng thẳng, lương bổng, thù lao bị cắt giảm... là những bất ổn khiến Hoàng một lần nữa có ý định rời bỏ công việc.
Có lẽ tôi là người may mắn
Hành trang vào đời của Hoàng luôn mang theo ước mơ được học lên cao hơn nữa. Những ngày chờ tìm công việc mới, Hoàng tranh thủ học thêm và thi đỗ vào lớp cao học ngành địa lý môi trường. Phải có thêm chứng chỉ C ngoại ngữ nữa, ban đêm, Hoàng lao đầu vào chuyện đèn sách.
Một lần, đọc được thông tin về Hội chợ Việc làm TPHCM trên Báo Người Lao Ðộng, và tại gian hàng của Báo Người Lao Ðộng, Hoàng đã tìm được cho mình một cơ hội việc làm. Công ty Du lịch Sài Gòn - Bình Châu (Chi nhánh TPHCM) không kịp đăng ký gian hàng, phải nhờ đến Báo Người Lao Ðộng. Chị Trịnh Thanh Tâm - trưởng chi nhánh - đã ngồi gần cả buổi sáng ở đó để tiếp nhận và tuyển chọn những hồ sơ ứng viên phù hợp nhất, trong đó có hồ sơ của Hoàng. Ba ngày sau, Hoàng dự phỏng vấn và được tuyển vào làm việc cho Công ty Du lịch Sài Gòn - Bình Châu. Với chuyên môn về địa lý môi trường, “đầu quân” cho một doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch sinh thái, thế giới việc làm giờ đây mở ra trước mắt Hoàng một lối đi thuận lợi để thực hiện hoài bão của mình. “Nộp hồ sơ vào nơi nào, tôi đều được nơi ấy nhận việc. Có lẽ, tôi là người may mắn. Nhưng may mắn hơn là tôi đã gặp được Hội chợ Việc làm vào thời điểm cần thiết nhất” - Hoàng nói.