Gia đình tuy nghèo, lại có tới 10 người con nhưng bác Lừa luôn cố gắng cho các con đi học đầy đủ để trở thành người hữu ích cho xã hội. 8 người con của bác đã và đang theo học tại Đại học Cần Thơ. Tích cực làm ăn nhưng mãi cũng không khá lên được, con đông, đời sống càng lúc càng khó khăn. Năm 1990, vợ chồng bác cải tạo khoảnh đất trũng, lập vườn trồng cây ăn quả. Bác mạnh dạn trồng thử vài nhánh bưởi Năm Roi, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn bưởi lên xanh tốt.
Nhờ bưởi Năm Roi, bác Huỳnh Văn Lừa đã xây được ngôi nhà mới khang trang, mua thêm máy xới, máy suốt lúa, máy nổ và sắm thêm tiện nghi sinh hoạt trong gia đình. Có vốn, bác mở rộng thêm 5 ha ruộng lúa 3 vụ/năm. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình bác thu lãi từ bưởi và lúa trên dưới 150 triệu đồng.
Bình luận (0)