Toàn bộ các tác phẩm tranh sơn dầu và tượng đá của Jean Coté trong cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên tổ chức tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, Q.1) từ ngày 20 đến 27-3 thể hiện những suy nghĩ cũng như các góc nhìn của ông về Việt Nam. Ông cho biết: “ Đó là cái nhìn của tôi về Việt Nam, tràn đầy sự lạc quan. Tôi đến đây vào mùa xuân, nên tranh tôi thể hiện đầy những cảm giác hứng khởi”.
Jean Coté đã thể hiện tinh tế những vẻ đẹp thuần phác, giản dị của con người và đất nước Việt Nam qua sự kết hợp nhiều chất liệu trong tranh. Tranh của ông thể hiện được chiều sâu tư duy trong tâm hồn người nghệ sĩ và qua đó trí tưởng tượng của người xem như được đưa tới những chân trời mới. Nói về những dự định tương lai của mình, Jean Coté tâm sự: “Sau cuộc triển lãm cùng với một số họa sĩ trong khối Pháp ngữ vào đầu tháng 4-2002, tôi sẽ ra Hà Nội tìm kiếm những cảm xúc mới và trở về nhà. Nhưng chắc chắn tôi sẽ quay trở lại Việt Nam, vì ở đây còn rất nhiều cảm xúc bí ẩn đang chờ đợi tôi”.
Bình luận (0)