Phải khó khăn lắm Hà Kiều Anh mới vượt quá cú sốc lớn. Đã có lúc chị như rơi vào vực thẳm vì những biến cố xảy ra trong thời gian gần đây. Hụt vai Kiều Nguyệt Nga, đến bây giờ Kiều Anh thực sự tiếc nuối vì công sức bỏ ra quá nhiều, kể cả những lần phải trèo đèo lội suối thức khuya, dậy sớm cho 80% vai diễn thì... Gặp lại trên sàn diễn, chị tâm sự:
- Tiếc, tiếc lắm, tôi không chỉ khóc cho mình mà cả khóc cho nhân vật. Tôi yêu vai diễn ấy và cứ
chờ đợi nhưng... Đã có lần tôi hỏi đạo diễn Phú Hải nhưng anh ấy cứ cười rồi nói: "Từ từ rồi tính''.
Nhưng tôi biết là với dư luận trong thời điểm ấy thì khó. Tôi đã trải qua một thời gian cực kỳ khó
khăn, ba tháng trời không ra khỏi nhà, buông trôi nhiều công việc, chỉ đọc sách, xem phim và... ăn. May mắn là bên tôi còn có gia đình.
.
Cảm giác của Hà Kiều Anh trong lần trở lại này?- Run và hồi hộp, nhưng cũng rất sung sướng và hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại sân khấu nên cứ lo sợ đủ điều. Nhưng anh thấy đấy, khán giả vẫn ở lại để nghe tôi hát, những tiếng vỗ tay
động viên của khán giả lúc này đối tôi không có gì so sánh được.
. Còn công việc hiện nay của Kiều Anh, có dự định gì không?
- Vẫn kinh doanh hai quán cà phê và cửa hàng xuất nhập khẩu các mặt hàng Samsung ở đường Hai Bà Trưng, nhưng không dám làm giám đốc nữa (cười). Hiện giờ, tôi chỉ muốn mọi việc được sáng tỏ để giảm bớt áp lực đè nặng trong thời gian qua. Tôi nghĩ: Mình cứ làm việc hết mình và đừng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm là hạnh phúc lắm rồi...
Bình luận (0)