Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Oscar lần thứ 74 (24-3-2002): Sẽ không có bất ngờ!

ĐOAN THƯ

Số phận của 112 đề cử thuộc 24 hạng mục Oscar 2002 đã được quyết định từ 5 giờ chiều thứ tư 20-3 và hiện nằm kín trong các phong bì niêm phong chờ được bóc vào tối 24-3 (sáng thứ hai 25-3, giờ VN). Các chiến thuật gièm pha nhằm bêu riếu hãng đối thủ trong một chiến dịch chạy đua Oscar được miêu tả là “bẩn thỉu nhất” từ trước đến nay đã không còn giá trị. Đó là những ồn ào quanh phim A beautiful mind khi hãng Univesal bị cáo buộc chi khoản tiền khổng lồ 15 triệu USD cho 5.739 thành viên Viện Hàn lâm Khoa học nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS); những tiểu tiết quanh chuyện diễn viên Russell Crowe (đề cử vai nam chính trong A beautiful mind) cư xử thiếu văn hóa tại lễ Quả cầu vàng 2002; những bới móc về sự khác biệt giữa kịch bản A beautiful mind (kể về nhà toán học John Forbes Nash tự chống chọi bệnh tâm thần phân liệt để cuối cùng giành giải Nobel 1974) và cuộc đời thật của Nash (hiện còn sống, 73 tuổi) ; và cả những cuộc đấu võ mồm giữa giới điều hành Miramax và Universal...

Russell Crowe có là diễn viên thứ ba trong lịch sử Oscar được danh hiệu diễn viên chính hai năm liên tiếp?

 Dự đoán: A beautiful mind rất xứng đáng đoạt giải phim hay nhất cũng như Russell Crowe xứng đáng giành giải nam diễn viên chính (và Jennifer Connelly cũng đáng giành giải nữ diễn viên phụ trong vai vợ John Nash).

 A beautiful mind - bộ phim hoàn hảo nhất.- Phim A beautiful mind (dựa theo tác phẩm A beautiful mind: The life of mathematical genius and Nobel Laureate John Nash của nhà báo Sylvia Nasar) do hãng Universal (với góp vốn của DreamWorks) sản xuất đã nhận được 8 đề cử trong đó có ba đề cử quan trọng: phim hay nhất, nam diễn viên chính và đạo diễn (Ron Howard). Nếu chỉ xét góc độ nghệ thuật và tạm bỏ những xảo thuật của Universal trong chiến dịch chạy đua Oscar, A beautiful mind là một phim hoàn hảo với kịch bản xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và diễn xuất xuất sắc (Russell Crowe trong vai nhà toán học John Nash diễn tốt bội lần so với vai tướng quân Maximus trong Gladiator giúp anh giành giải nam diễn viên chính tại Oscar 2001)...

Nếu chiến thắng lần này, Russell Crowe là diễn viên thứ ba trong lịch sử Oscar giành được danh hiệu diễn viên chính hai năm liên tiếp (hai người trước là Tom Hanks và Spencer Tracy). A beautiful mind được chọn hay không cũng không có gì bất ngờ. Nếu A beautiful mind bị loại, rõ ràng AMPAS không muốn giơ đầu cho dư luận chỉ trích chứ không phải vì phim này yếu kém nghệ thuật.

Moulin Rouge cũng là ngựa chiến.- Nếu A beautiful mind lọt sổ, Moulin Rouge là ứng cử viên thay thế xứng đáng và việc phim này được chọn cũng hoàn toàn không là hiện tượng “ngựa về ngược”. Moulin Rouge là ngựa chiến, từng giành nhiều giải trước khi có mặt trong bảng đề cử Oscar 2002. Thể loại lãng mạn mang phong cách cổ điển như Moulin Rouge rất được AMPAS chú ý. Chiến thắng của Shakespeare in love (1998) là một ví dụ. Hơn nữa, có đến 1.315 thành viên AMPAS (23%, nhiều nhất) là dân diễn viên, có khuynh hướng dễ bị mềm lòng trước loại nhạc kịch như Moulin Rouge. Trong bảng đề cử phim hay nhất, còn có The lords of the rings (13 đề cử). Phim mang màu sắc thiếu nhi này không có cơ hội và thực tế còn cho thấy nhiều đề cử có khi chẳng có ý nghĩa gì. Phim Johnny Belinda (1948) và Becket (1964) đều có 12 đề cử nhưng trúng chỉ một.

Nicole Kidman nổi bật ở hạng mục nữ diễn viên chính.- Ngoài việc nghệ sĩ Úc có mặt nhiều trong bảng đề cử năm nay được xem là hiện tượng, Oscar 2002 còn một hiện tượng nữa cũng gây chú ý: Lần đầu tiên ba diễn viên da màu có tên trong hạng mục nam-nữ diễn viên chính. Đó là Denzel Washington, Will Smith và Halle Berry. Tuy nhiên, Denzel Washington đóng không mấy gì hay trong Training day (thậm chí kém hơn người đóng cặp được đề cử nam diễn viên phụ là Ethan Hawke) và Will Smith cũng chẳng tốt hơn trong Ali. Riêng hạng mục nữ, Halle Berry khó lòng vượt qua Nicole Kidman và Sissy Spacek. Ở hạng mục đạo diễn, tuy khó xác định song Ron Howard có nổi bật hơn với A beautiful mind. Trong hạng mục phim hoạt hình, Shrek (DreamWorks) vẫn được mọi cây bút phê bình chọn, hơn là Jimmy Neutron (Paramount) và Monsters Inc (Buena Vista). Cuối cùng, với phim nước ngoài, chắc sẽ không là ứng cử viên nào khác ngoài Amélie (Pháp), được phát hành bởi Miramax (chính là hãng thọc gậy bánh xe nhằm lật đổ cỗ pháo A beautiful mind của Universal).

Sẽ không bất ngờ lớn chấn động nào tại Oscar năm nay và điều mọi người đang chờ là sự thể hiện quan điểm của AMPAS trước một A beautiful mind gây nhiều tranh luận. 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo