Khác với lệ thường, trong khi chờ xem trận bóng đá trong giải vô địch quốc gia Ý giữa hai đội AC Milan và Lazio rạng sáng 24-9, dân cá độ tụ tập tại quán cà phê “chảo” T.T trên đường Lê Văn Sỹ không bàn nhiều về bóng đá. Thay vào những độ cá cược kiểu AC Milan chấp bao nhiêu, Shevchenko ghi mấy bàn... là những tranh cãi rôm rả quanh chuyện Mỹ chuẩn bị tấn công Afghanistan.
Dân “túc cầu giáo” lo chuyện... Hồi giáo!
Chuyện cá cược đánh nhau bắt đầu từ khi Mỹ ra tối hậu thư về thời hạn giao nộp trùm khủng bố Bin Laden cho đến nay. Các quán cà phê này không sót tờ báo nào đăng thông tin về chuyện Mỹ- Taliban. Trước các trận đấu bóng đá, hầu như dân “túc cầu giáo” chỉ nói đến chuyện... dân Hồi giáo.
Tôi ghé quán T.T lúc gần 0 giờ đêm 23-9. Nhiều tay ghiền, sau khi xem trận AS Roma gặp Fiorentina trước đó, vẫn ngồi nán lại xem tiếp trận sau. Qua báo chí, dân “túc cầu giáo” cũng khá rành rẽ diễn tiến cuộc chuẩn bị trả đũa của Mỹ. Chuyện nghiêm trọng vậy mà qua ngôn ngữ “chợ trời” của dân cá cược, tôi không khỏi buồn cười. Một thanh niên ở trần theo “phe Taliban” lớn tiếng: “Taliban lì bà cố luôn, đâu có chịu giao Bin Laden! Dân Hồi giáo không đơn giản đâu nghe! Báo đăng, nếu Mỹ chơi Afghanistan là đụng đến dân Hồi giáo 60 nước đó!”. Một thanh niên khác, có lẽ là “phe Mỹ”, đang đưa ly cà phê lên uống, vội dằn xuống bàn, cười ngất: “Mỹ nó còn tính toán, chưa chịu quất thôi. Chứ nó mà chơi Taliban hả, má cũng nhìn không ra luôn!”. Sau những cãi vã như vậy bao giờ cũng là thách thức, cá cược nhau. Ầm ĩ đến khi trận bóng đá bắt đầu, dân cá cược mới bỏ qua, quay sang bắt độ trận đấu.
Đủ trò cá cược
Ở quán T.T, đa phần dân cá độ bóng đá chuyển qua cá độ đánh nhau chỉ cược nhau xem bao giờ Mỹ mới tấn công phe Taliban. Khi Mỹ ra tối hậu thư, họ cược nhau xem Taliban có giao nộp Bin Laden không. Tối hậu thư hết hạn, phe Taliban vẫn cứng rắn, họ lại cược nhau xem chừng nào Mỹ “chơi” Afghanistan...
Ở quán S.K trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, quán D.C ở đường Lũy Bán Bích... thì có kiểu cá cược đánh nhau hơi khác. Dân cá cược ở đây bắt độ với nhau xem Mỹ có thật sự đánh Taliban không, hay chỉ là chiến thuật giương đông kích tây rồi đánh vào nước nào đó, như Iraq chẳng hạn- theo một số tờ báo đã từng phân tích, phỏng đoán. Có người lại cá nhau xem, ngoài Afghanistan, Mỹ còn đánh bao nhiêu nước trong dịp này...
Thật ra, chuyện cá cược đánh nhau ăn theo vụ khủng bố tại Mỹ chỉ là phần phụ, nhằm thêm hương thêm hoa cho các độ bóng đá sau đó. Họ cá cược nhau không lớn, cao lắm là hai, ba chai (triệu đồng)- không thấm vào đâu so với các độ bóng đá. Dân cá cược đánh nhau cũng tự phát bắt độ với nhau, chứ không có “trùm” như cá độ bóng đá. Cá cược đánh nhau cũng không phổ biến lắm. Trong hơn chục quán cà phê “chảo”, cáp mà tôi biết, chỉ có bốn, năm quán có kiểu cá độ đánh nhau này.
Những ngày qua, nhiều nước, nhiều người tiến bộ, nếu không nỗ lực ngăn chặn thì cũng thầm mong cho cuộc trả đũa của Mỹ không xảy ra, để không thấy cảnh thường dân vô tội bị tai vạ. Vậy mà những kẻ có máu đỏ đen, chỉ nhăm nhăm chờ cơ hội để cá cược làm vui...
Bình luận (0)