Trà Giang và Phan Vũ không phải là hai cây cọ đầu tiên được phòng tranh Lotus ưu ái như thế, trước đó các họa sĩ Nguyễn Trọng Tường, Lương Khánh Toàn, Đào Minh Tri cũng có những cuộc triển lãm cá nhân đầu tay miễn phí ở đây. Hằng tháng, Lotus đều tổ chức triển lãm miễn phí cho một họa sĩ mà theo họ đánh giá là có tiềm năng. Không chỉ lo chi phí triển lãm phòng tranh, chủ nhân Lotus còn đài thọ cho các họa sĩ Nguyễn Trọng Tường, Lương Khánh Toàn sang Singapore tham quan, học hỏi và giới thiệu tranh.
Lâu nay đối với hầu hết các họa sĩ, nhất là họa sĩ trẻ, việc cho ra mắt triển lãm đầu tay là cả một niềm mơ ước bởi đó không chỉ là dịp để đánh giá lại quá trình lao động nghệ thuật của người họa sĩ mà còn là cơ hội để tác giả bán tranh. Thế nhưng mở một cuộc triển lãm không phải là chuyện dễ dàng bởi không phải chủ phòng tranh nào cũng sẵn sàng nhận giới thiệu, bán tác phẩm của một cái tên còn quá mới. Thêm vào đó, chi phí triển lãm không nhỏ... Không ít họa sĩ đã phải chạy vạy vất vả, thậm chí cầm cố tài sản khi tổ chức triển lãm tranh. Chính vì lẽ đó mà sự xuất hiện của những tấm lòng như chủ phòng tranh Lotus trở thành niềm động lực, chỗ dựa thúc đẩy các họa sĩ yên tâm lao vào sáng tác.
Bà Xuân Phượng nói: “Tài năng cần phải có người nâng đỡ ban đầu, không ai mới ra nghề đã nổi tiếng, bán được tranh. Tôi muốn Lotus trở thành sân chơi cho tất cả các họa sĩ có tài từ Bắc tới Nam”. Không chỉ có Lotus, một số chủ phòng tranh khác như Không Gian Xanh (Lê Thị Hồng Gấm), Mai (Nguyễn Huệ) cũng ưu ái dành không gian của mình và sẵn sàng “dốc hầu bao” lo chi phí triển lãm để những cây cọ trẻ có cơ hội giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng.
Bình luận (0)