Chuyện là thế này, hai anh em nhà anh Bốn và anh Năm góp tiền nuôi trên 100 con vịt. Cũng may trong trận dịch cúm gia cầm vừa qua, đàn vịt của hai người vẫn bình an vô sự. Để tạ ơn trời đất giúp mình thoát khỏi cơn đại dịch, hai bác làm thịt trên 20 con vịt tế trời. Còn lại 100 con vịt tơ, mang xuống trị trấn Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn) bán được 1,4 triệu. Sau khi bán vịt xong, anh Bốn bảo với anh Năm rằng: “Mình làm ăn vất vả cả mùa chưa được nhậu bữa nào, hai anh em mình vào quán nhậu một bữa cho ra hồn”. Khi nghe anh Bốn ngõ lời, anh Năm liền gật đầu. Khi vào quán, bà chủ hỏi: “Hai anh dùng bia hay rượu?”. “Có rượu ngoại mang ra đây 2 chai”, anh Bốn trả lời. Anh Năm nói xen vào: “Có khăn lạnh, mồi nhậu ngon ngon mang ra luôn”. Bà chủ tưởng là khách xịn, nên mang 2 chai rượu ngoại (trị giá 1,1 triệu đồng). Hai anh em nhà anh Bốn thong thả cụng ly trong một buổi chiều sung sướng. Đến lúc thanh toán tiền, chủ quán đưa hoá đơn với số tiền 1,38 triệu dồng. Hai bác trố mắt nhìn nhau, không thể tin đó là sự thật, liền hỏi lại bà chủ: “Bà có tính nhầm không vậy?”. “Làm sao nhầm được”, chủ quán trả lời.Tưởng mình bị lừa, anh Bốn bảo với anh Năm gọi công an đến giải quyết. Khi công an đến nơi, chủ quán đưa ra đơn giá rõ ràng là hai bác đã ngốn hết 1,38 triệu. Vậy là, lam lũ hơn 3 tháng nuôi vịt chỉ còn lại 20.000đồng, vừa đủ đổ xăng về lại chốn quê. Đây cũng là bài học nhớ đời cho các bác nông dân vùng quê lên thành thị học nhậu sang.
Bình luận (0)