Theo suốt hành trình dự AFF Suzuki Cup 2012 tại Thái Lan của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, chúng tôi tình cờ bắt gặp một nhân vật rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam. Đó là HLV Ong Kim Swee, người từng dẫn dắt U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011 trên đất Indonesia. Nhiệm vụ của ông trên sân Rajamangala là ghi chép lại toàn bộ số liệu chuyên môn, lối chơi và con người của cả 4 đội bóng ở bảng A để lên phương án đối phó nếu Malaysia gặp ở bán kết. Đây cũng là cách mà 3 năm nay, bóng đá Malaysia “theo dõi” tuyển Việt Nam.
Đội nào cũng có “gián điệp”...
Malaysia đấu ở bảng B, bảng đấu mà kết cục chỉ được định đoạt ở tận lượt trận cuối cùng khi đội này và Singapore vào bán kết. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch vẫn cẩn thận cử “gián điệp” sang theo dõi diễn biến của bảng A ngay từ những ngày đầu tiên để chuẩn bị mọi phương án đối phó. Thấy người viết thắc mắc, HLV Ong Kim Swee - người nhiều năm liền dẫn dắt đội tuyển U21 Malaysia dự Giải U21 quốc tế - giải thích: “Nếu chỉ dựa vào băng hình hoặc thông tin báo chí thì chưa đủ. Phải tận mắt theo dõi mới nắm được những điểm mạnh, yếu của các đối thủ. Những thông tin do tôi ghi lại sẽ được chuyển ngay cho HLV Rajagobal và hội đồng HLV để sớm lên kế hoạch khắc chế các đối thủ. Càng nhiều thời gian chuẩn bị, chúng tôi càng có lợi”.
Chúng tôi cũng từng thấy HLV trưởng tuyển Philippines Michael Weiss và trợ lý vốn là cựu thủ môn tuyển Thụy Sĩ Pascal Zuberbuhler cùng nhau ngồi phân tích băng hình trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar. Ông Weiss cho biết thường xuyên liên lạc với cựu HLV tuyển Việt Nam Falko Goetz để tìm hiểu về cá tính của các cầu thủ chúng ta.
Ngoài việc cử người theo dõi đối thủ, Myanmar còn bố trí luôn một ông phó đoàn và 3 phóng viên đến trú ngụ tại khách sạn Chaleena ngay sát sân Rajamangala. Nơi đây vừa thuận lợi cho việc theo dõi các buổi tập vừa dễ dò hỏi thông tin của tuyển Việt Nam, Philippines và Thái Lan do đây là khách sạn tập trung rất đông cánh phóng viên các nước đến tác nghiệp.
Trừ tuyển Việt Nam!
Ngược lại, đội tuyển Việt Nam tiếp cận giải đấu với tư cách ứng viên hàng đầu nhưng lại không nắm được bất cứ thông tin gì về các đối thủ. Trong suốt 3 tháng chuẩn bị, ban huấn luyện đội Việt Nam không cử bất cứ chuyên gia hay trợ lý nào sang theo dõi các đối thủ cùng bảng. Trong đó, với trận đấu giữa Philippines gặp Singapore, dù chỉ cách 2 giờ bay nhưng cũng không ai đến xem để nắm được những điểm mạnh, yếu của đối thủ này.
Quy trình ngược Thời còn gắn bó với các HLV ngoại như ông Alfred Riedl hay Henrique Calisto, mỗi năm, VFF dành một khoản tiền để họ ra nước ngoài theo dõi các trận đấu giao hữu của vài đối thủ chính như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Từ những chuyến đi này, khi trở về, các ông thầy ngoại đều chia sẻ nhiều thông tin hữu ích với giới truyền thông trong nước để đánh giá đúng thực lực của các đối thủ cũng như tuyển Việt Nam trước mỗi giải đấu lớn. Tuy nhiên, đến thời HLV Phan Thanh Hùng, quy trình này lại diễn ra ngược lại. Mọi thông tin mà đội tuyển có được về các đối thủ chỉ thông qua những bài viết do báo chí trong nước dịch lại từ giới truyền thông trong khu vực! |
Bình luận (0)