xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

4 người phụ nữ gục chết dưới cơn cuồng ghen

Theo Văn Đức (CAND)

Trong cơn cuồng giận, cuồng ghen… kẻ thủ ác sẵn sàng vung dao tước đoạt mạng sống người từng “đầu gối tay ấp”. Ái tình trở nên nhói buốt

Trong các vụ án giết người xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời gian qua, mâu thuẫn xuất phát từ chuyện tình cảm chiếm số lượng khá nhiều. Trong cơn cuồng giận, cuồng ghen… kẻ thủ ác sẵn sàng vung dao tước đoạt mạng sống người từng “đầu gối tay ấp”, gây phẫn nộ trong xã hội.

Ngày 15-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hồ Ngọc Giàu (21 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi “Giết người”. Nạn nhân mà Giàu ra tay sát hại chính là người “đầu gối tay ấp” với y hơn 6 tháng qua.

Theo điều tra, Giàu sống chung như vợ chồng với chị N.T.N.G. (28 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) được hơn 6 tháng. Một tháng trước, hai người đến thuê nhà trọ tại xã Long Thạnh sinh sống. Thời gian này, chị G. đi làm tiếp viên cho một quán ăn tại xã Long Thạnh, còn Giàu thì không có nghề nghiệp, suốt ngày vạ vật ở các quán cà phê.

Tối 13-12, Giàu cùng 4 người bạn đến quán nơi chị G. làm việc để nhậu nhẹt. Đến 1 giờ sáng ngày 14-12, Giàu chở chị G. về nhà trọ. Tại đây, hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Chị G. lấy đồ đòi bỏ đi, thì bất ngờ Giàu chụp cây dao nhọn trong phòng đâm chị này chết ngay tại chỗ. Sau đó, Giàu đến đến cơ quan Công an đầu thú…

Hồ Ngọc Giàu (phải) sau khi sát hại vợ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hồ Ngọc Giàu (phải) sau khi sát hại vợ đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Trước vụ việc vừa kể. TAND TP Cần Thơ cũng đưa ra xét xử và tuyên phạt Bùi Văn Vũ (42 tuổi, ngụ Đồng Tháp) tù chung thân can tội giết người. Người mà Vũ ra tay sát sát hại với 31 nhát dao chính là người tình của y… Trước đây, Vũ nổi tiếng ở địa phương với thành tích quậy phá gia đình, đánh đập người thân. Không chịu nổi tính hung hăng của Vũ, cha mẹ, anh em từ mặt.

Khi Vũ cưới vợ, có con, những tưởng sẽ thay đổi, nhưng Vũ vẫn chứng nào tật đó. Người vợ không sống nổi với thói côn đồ của Vũ nên phải ly dị. Trong thời gian đi làm thuê, vào năm 2014, Vũ quen và sống với chị H.T.U.N. (ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), làm nghề sơn móng dạo. Chị N. cũng đã có chồng, con nhưng do mâu thuẫn nên bỏ nhà đi.

Sau này, khi vợ chồng hàn gắn, chị N. quyết định chia tay người tình. Tuy nhiên, Vũ tìm mọi cách níu kéo cho bằng được. Đầu tháng 7-2016, chị N. liên lạc với Vũ, hẹn gặp bàn công việc. Trước khi đi, Vũ ra chợ mua con dao bỏ vào cốp xe. Sau nhiều lần chị N. thay đổi địa điểm, tối 4-7, Vũ chạy xe máy đến công viên ở trung tâm quận Thốt Nốt đợi.

Gặp nhau nói chuyện vài câu, hai người phát sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Vũ rút dao đâm liên tiếp vào người chị N., khiến chị này chết ngay tại chỗ. Khi thấy người tình bất động trên vũng máu, Vũ lấy xe bỏ trốn, ném cây dao gây án và bộ đồ dính máu xuống sông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vài ngày sau, kẻ cuồng sát bị Công an bắt giữ…

Ngày 5-10, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Nguyễn Văn Cốc (68 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 20 năm tù vì tội “Giết người”. Theo hồ sơ tố tụng, Cốc có vợ con ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp), nhưng đến Sóc Trăng làm thuê và sống với chị T.T.L (43 tuổi, ngụ thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng). Rạng sáng 18-6, Cốc và chị L. thức dậy dọn hàng ra chợ Vĩnh Biên (thị xã Ngã Năm) bán như mọi ngày.

Lúc này, chị L. nói, hôm sau sẽ đi công việc, khiến Cốc nổi cơn ghen nên hai bên xảy ra cự cãi. Trong cơn ghen mù quáng, Cốc sát hại chị L rồi lấy xe máy chạy về Đồng Tháp và ra sau vườn uống thuốc trừ sâu tự tử. Vợ Cốc phát hiện việc này sớm nên đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu…

Vụ việc xảy ra hơn nửa tháng nhưng nhiều người dân ở phường An Hòa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại chuyện P.V.T. (18 tuổi) rút dao đâm chết bạn gái, rồi chạy ra cầu Cần Thơ nhảy sông tự tử, hai ngày sau mới tìm thấy xác. T. và bạn gái tên H. (19 tuổi, ngụ phường Thới Bình) quen nhau được hơn 3 tháng nay, khi T. giữ xe ở quán cà phê nơi H. làm việc.

Trước khi gây án, T. ghen tuông khi thấy H. kết bạn với nhiều người trên facebook. Nỗi hờn ghen tích tụ lâu ngày dẫn đến T. vung dao đâm chết người yêu ngay tại buổi sinh nhật chị gái của mình…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo