xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái kết đau lòng của người vợ vắng chồng

Theo Ngọc Anh (CAND)

Vì muốn tạo bất ngờ cho vợ và 2 con, người chồng không thông báo trước ngày về. Để rồi, phải chứng kiến vợ đang trong vòng tay người đàn ông khác.

Quá uất ức, Hoa đã dùng dao đâm chết tình địch và chém vợ bị thương. Viễn cảnh về tối 20-10 đầm ấm, sum vầy phút chốc trở thành tang tóc.

Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trong đêm

Vụ án mạng đau lòng xảy ra lúc 21h30’ đêm 20 - 10 tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường, huyện Ba Vì (Hà Nội). Trong không gian yên tĩnh, cả xóm bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ phía nhà Hoa. Khi chạy đến nơi, người dân phát hiện anh Đỗ Tất Thắng (46 tuổi) nằm gục trước cổng nhà Hoa với chi chít các vết đâm, máu chảy nhiều.

Phía trong sân là Hà Xuân Hoa, tay lăm lăm con dao, ánh mặt đầy thù hận, miệng vẫn liên tục thét lên: "Con L đâu, mày về đây tao chém chết mày. Loại đàn bà lăng loàn".

Về phần anh Thắng, khi mọi người chạy đến, anh Thắng vẫn còn tỉnh nên đã khẩn thiết nhờ mọi người đưa đi cấp cứu.

Một người hàng xóm nhà đối tượng cho biết: "Sau khi đâm anh Thắng, tôi thấy Hoa không hoảng sợ mà vẫn hét lên điên cuồng. Chắc tại anh ta quá uất ức vì phải chứng kiến vợ mình ngủ với người khác trên chính cái giường của hai vợ chồng. Một lúc sau Hoa đi vào trong nhà ôm hai đứa con và dặn dò chúng nó điều gì đó rồi trốn đi". Sau khi gây án, được sự động viên của gia đình, ngày 22-10, Hà Xuân Hoa đã ra cơ quan Công an đầu thú.


Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng hiện đóng cửa im lìm.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng hiện đóng cửa im lìm.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, đêm 20-10, Hoa trở về nhà từ Trung Quốc. Người duy nhất đối tượng thông báo rằng mình đang về Việt Nam là chị gái. Tuy nhiên, vì muốn tạo bất ngời cho vợ và các con nên Hoa đã dặn chị gái mình giữ bí mật. Khi về đến nhà, đối tượng này cũng không gọi cửa mà trèo qua cổng để vào phía trong.

Vào tới nhà, thấy 2 con nhỏ đang chơi điện tử, còn cửa phòng ngủ của vợ thì đóng kín. Hoa đẩy cửa vào thì bàng hoàng phát hiện vợ mình là Nguyễn Thị L đang ngủ cùng ông Thắng. Quá choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng đó nên Hoa chạy đi tìm dao sau đó quay lại liên tiếp đâm vào người tình địch khiến ông Thắng gục ngã. Chị L cũng bị chồng chém đứt một ngón tay.

Bà Nguyễn Thị Bềnh, hàng xóm đối diện nhà Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: "Lúc đó tôi vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tôi nhổm dậy cùng con trai chạy ra ngoài xem ai bị làm sao.

Vừa mở cổng ra đến ngoài đường thì tôi phát hiện một người đàn ông đang nằm gục trên vũng máu. Tới gần thì phát hiện đấy là anh Thắng ở cùng thôn. Nhìn thấy tôi, anh Thắng nói giọng gấp gáp: Cô ơi, cô gọi người đưa cháu đi cấp cứu đi, cháu sắp chết rồi. Thằng Hoa nó chém cháu. Sau đó tôi hô hoán mọi người đưa anh Thắng đi cấp cứu, nhưng chỉ không lâu sau thì đã nghe tin anh ấy không qua khỏi".

"Món quà" bất ngờ ngày 20-10

Mấy ngày qua, nhiều người dân thôn Thanh Chiểu vẫn tụm năm, tụm ba bàn tán về vụ án gây chấn động làng quê. Có điều, hầu hết trong số họ lại tỏ ra thương cảm với đối tượng hơn là tức giận. Trong mắt người dân Thanh Chiểu thì Hà Xuân Hoa là một người đàn ông tu chí làm ăn và đặc biệt là rất yêu vợ thương con.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hoa đã phải tha phương nơi xứ người để kiếm tiền gửi về nuôi hai con ăn học. Dù là một người nông dân chân chỉ hạt bột nhưng Hoa khá lãng mạn. Bằng chứng là anh ta đã chọn đúng ngày 20-10 để về thăm vợ con.

Nhưng oái oăm thay, yếu tố bất ngờ cuối cùng đã đưa anh ta vào vòng lao lý. Giá mà Hoa cứ đường đường chính chính mà về thì có lẽ anh ta đã không phải chứng kiến một cảnh tượng như sát muối vào lòng. Bởi "mắt không thấy thì tim không đau". Giá mà Hoa cứ ung dung điện thoại về thông báo cho vợ thì có lẽ anh ta đã được một buổi tối đoàn tụ trong một ngày đặc biệt. Nhưng ở đời, mọi chuyện lại không đơn giản thế…


Bà Bềnh chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Bà Bềnh chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

3 ngày sau khi vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, ngôi nhà của Hà Xuân Hoa đóng cửa im ỉm. Vợ Hoa hiện đang nằm điều trị vết thương trong bệnh viện. Hai đứa con của Hoa đã được người bác ruột đón sang nhà ở, cuộc sống gia đình bỗng chốc ly tán.

Về phần gia đình nạn nhân, bản thân anh Thắng là người cùng xóm với Hoa, làm chủ cai xây dựng. Anh này có vợ đang đi xuất khẩu lao động và có 2 người con đã lớn. Một người đang học đại học, một người khác đang hoàn tất các thủ tục để đi xuất khẩu lao động.

Mọi chuyện bắt nguồn từ ngày anh Thắng nhận xây dựng công trình nhà dân (đối diện với nhà Hoa) đầu tháng 8-2016. Từ đấy, anh Thắng thường xuyên đến nhà chị L để nhờ gửi đồ. Sau nhiều lần chạm mặt và "lời qua tiếng lại" giữa hai người này đã nảy sinh tình cảm. Cả hai người này đều đã có vợ có chồng nhưng lại rất công khai "qua lại" với nhau.

Chuyện anh Thắng đến chơi và ngủ lại nhà chị L đã trở nên quá thường xuyên. Một người con của chị L vừa khóc vừa nói: "Có tuần chú ấy qua nhà cháu ngủ tới mấy lần".

Theo tìm hiểu, chị L không phải người địa phương mà quê mãi tận Cao Bằng. Hai người gặp nhau trong một lần Hoa lên Cao Bằng chơi. Cảm tình với người con gái miền núi có vẻ ngoài chân chất, hiền lành nên Hoa đã ngỏ lời yêu thương, một thời gian sau thì họ tổ chức đám cưới.

Cuộc sống gia đình tuy còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng Hoa sống với nhau rất hòa thuận. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chưa ai từng chứng kiến vợ chồng Hoa to tiếng với nhau. Họ có với nhau hai đứa con, đứa lớn học lớp 9, đứa thứ hai năm nay mới học lớp 2. Sau này, khi đứa con út cũng đến tuổi đi học nên phải đóng góp nhiều hơn, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên Hoa đã quyết định sang Trung Quốc làm công nhân kiếm tiền nuôi các con ăn học.

Những tưởng như vậy chị L sẽ thấy yêu và thương chồng mình hơn. Nhưng ngược lại, vắng chồng chị này đã tòm tem với một người đàn ông khác. Cái sự trái với luân thường đạo lý này không những không giấu giếm mà còn diễn ra ngang nhiên trước mặt các con. Nhiều lần hai con của chị L đã khóc vì tức mẹ và thương bố nhưng vì còn quá bé nên chúng không dám phản đối mẹ. Chuyện chị L có quan hệ bất chính với anh Thắng không ai ở thôn Thanh Chiểu là không biết.


Mấy ngày qua những người dân thôn Thanh Chiểu vẫn bàn tán xôn xao về vụ án kinh hoàng.

Mấy ngày qua những người dân thôn Thanh Chiểu vẫn bàn tán xôn xao về vụ án kinh hoàng.

Trò chuyện với phóng viên, chị Hà Thị Bích Hải, chị gái Hà Xuân Hoa cho biết: "Trước khi về nhà vài hôm, nó gọi điện cho tôi bảo em chuẩn bị về nhưng chị đừng nói với mẹ con nó nhé để cho mẹ con nó bất ngờ vì hôm đó đúng ngày Phụ nữ Việt Nam mà. Tôi cũng tôn trọng nó nên giữ bí mật, ai ngờ ra nông nỗi này. Sau khi gây án xong, nó còn vào ôm hai đứa con dặn dò chúng nó phải ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời người lớn. Bố đi lần này không biết khi nào mới về. Bố thương chúng mày lắm".

Về phần chị L, sau khi bị chồng chém đứt một ngón tay và bị thương vài chỗ khác, chị L vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Khi người nhà vào thăm, chị L khóc và bảo sau khi xuất viện sẽ đi khỏi địa phương vì không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Hai đứa con sẽ gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Một gia đình đang đủ đầy, giờ bỗng chốc mỗi người một nơi. Trong mọi chuyện, trẻ con luôn là những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Đại tá Kiều Quang Phương - Trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo vụ việc cho Công an thành phố biết. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an thu giữ 1 con dao được xác định là hung khí gây án. Nạn nhân tử vong do bị thương ở nhiều vị trí, trong đó có những nhát đâm chí mạng vào cạnh sườn. Sau khi gây án, sáng ngày 22-10, Hoa đã ra cơ quan Công an đầu thú".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo