xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Độc chiêu của bà giám đốc U30

Theo QUÝ HIỀN (CAĐN)

Bà giám đốc công ty du lịch nói với các trinh sát (TS) rằng “em vui vì bị bắt, bởi như vậy là đã thoát chết”

Ít ai có thể ngờ được, lúc bị lực lượng CA bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Thúy Hậu (30 tuổi, trú P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM) lại bình thản, thậm chí có phần vui vẻ nữa. 

Lúc bị bắt, Hậu đang trốn tại quê nhà xã Phước Quang, H. Tuy Phước (Bình Định). Hậu nói với các TS rằng “em vui vì bị bắt, bởi như vậy là đã thoát chết”. Theo Hậu giải thích, những ngày trước đó, Hậu liên tục bị nhiều chủ nợ, có cả giang hồ mà Hậu đã vay nóng truy lùng dọa giết.

Độc chiêu của bà giám đốc U30 - Ảnh 1.

Trần Thị Thúy Hậu.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau nhiều năm làm việc ở nhiều Cty du lịch, năm 2013, Trần Thị Thúy Hậu ra mở Cty riêng, chuyên về du lịch và làm giám đốc. 

Thời gian làm việc ở các Cty dịch vụ môi giới và kinh doanh lữ hành du lịch, Hậu đã biết cách thức kinh doanh, phương thức điều hành cũng như móc nối bán vé máy bay, thuê phòng khách sạn rồi dần dần làm môi giới, liên kết với nhiều Cty làm tour du lịch trong và ngoài nước mang lại lợi nhuận cho mình. 

Hậu khuếch trương danh tiếng của Cty bằng cách khoe khoang với một số khách hàng mà mình đã quen biết trong thời gian làm việc trước đó rằng Cty đang làm ăn rất tốt, từ đó huy động vốn để làm ăn lớn hơn nữa. 

Khi vay, Hậu đưa ra mức trả lãi suất từ 15 đến 25% khiến nhiều người tin tưởng, cho vay hàng tỷ đồng. Hậu cũng dễ dàng huy động vốn của những người thân quen cùng quê ở Bình Định đang sống ở TP HCM với chiêu “lãi suất không nơi nào có được” và đó là điểm bắt đầu cho hành trình phạm tội của đối tượng.

Theo đơn tố cáo của chị Trần Thị Phương Thanh (người xã Phước Quang, hiện trú TX Thuận An, Bình Dương) thì chị đã cho Hậu vay tổng cộng 3,4 tỷ đồng. 

Cùng cảnh ngộ với chị Thanh là chị Dương Thị Thu Tình (trú P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức), là bạn học với Hậu thời còn ở quê, đã gom hơn 16 tỷ đồng đưa cho Hậu vay làm ăn và nhiều người khác nữa đã gom góp cho Hậu vay. 

Bị hại của Hậu hầu hết là phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giả. Qua điều tra của cơ quan CA, sở dĩ nhiều người cho Hậu vay với số tiền ngất ngưởng như vậy là vì Hậu xếp thành nhiều dạng khách hàng trên 5 tỷ là khách hàng kim cương, trên 3 tỷ là khách hàng vàng, bạc... 

Khách hàng kim cương 1 năm sẽ được hưởng các tour du lịch nổi tiếng trong nước. Hậu nắm tâm lý khách hàng thích đi du lịch, thích xài hàng hiệu của một số quý bà. Vì vậy khách hàng vàng sẽ là điện thoại, đồng hồ giá trị. Ngoài ra, Hậu cũng đã tổ chức đại hội biểu dương khách hàng tại các khách sạn tầm cỡ trên địa bàn thành phố với chi phí “khủng” kèm theo phần quà là các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Theo con số thống kê chưa đầy đủ của Cơ quan CA thì số tiền mà Hậu vay của nhiều người lên đến hơn 50 tỷ đồng. 

Hậu chưa khai nhận tất cả số tiền ấy vẫn chưa rõ Hậu sử dụng vào mục đích gì, tuy nhiên hiện tại Hậu không còn tài sản gì giá trị, tất cả đã được Hậu thế chấp. Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Trần Thị Thúy Hậu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo