xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghẹn sau lời kể của người vợ bị chồng thiêu sống

Theo Báo Công An Đà Nẵng

Điều đáng nói, khi vợ biến thành “ngọn đuốc” tháo chạy tìm nguồn nước thì gã chồng còn nhẫn tâm ngăn cản không cho thoát

Sau khi nhậu và hát hò đến khuya, bị vợ cằn nhằn, Lưu Văn Tiên (1990, trú xã Tam Xuân 2, H. Núi Thành, Quảng Nam) bất ngờ dùng xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa. 

Điều đáng nói, khi người vợ biến thành “ngọn đuốc sống” tháo chạy tìm nguồn nước để chữa cháy, Tiên còn nhẫn tâm ngăn cản không cho vợ tìm lối thoát ra khỏi nhà.

Nghẹn sau lời kể của người vợ bị chồng thiêu sống - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Miên, mẹ chị Thắm không cầm được nước mắt mỗi khi nhìn thân thể con.

Sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện với độ bỏng 60%, chị Tạ Thị Thắm (1995) tạm thời xuất viện về nhà cha mẹ ruột ở thôn An Mỹ (xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam) do không còn kinh phí để điều trị. 


Trưa 10-9, tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ giữa cái nắng chói chang của những ngày đầu thu, chị Thắm kể lại: Qua thời gian quen biết, năm 2012 chị nên duyên vợ chồng với Lưu Văn Tiên. 


Sau khi cưới nhau, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Tiên suốt ngày cờ bạc, rượu chè. Đến nay, mặc dù đã có 2 con gái, đứa lớn 4 tuổi, nhỏ 13 tháng nhưng Tiên vẫn chứng nào tật nấy, suốt ngày chơi số đề, nhậu nhẹt bê tha. 


Với công việc đi thu mua dừa, cau để bỏ lại cho các đại lý, thu nhập không bao nhiêu nhưng hầu như ngày nào Tiên cũng tổ chức nhậu nhẹt. “Tiền làm được Tiên chi hết cho số đề và các cuộc nhậu. Bản tính vũ phu trong người, Tiên thường xuyên đánh đập tôi, không cần biết đúng hay sai. Đến bây giờ tôi vẫn không dám tin là chồng nhẫn tâm đổ xăng lên người đốt tôi như vậy” - chị Thắm nghẹn ngào nói.


Theo chị Thắm, chiều 3-8, sau khi đi mua cau về thì Tiên tổ chức nhậu. Tham gia cuộc nhậu có anh trai, bác và một số bạn bè của Tiên. Vì không có mồi nhậu nên Tiên lấy đồ ăn mà chị Thắm để ngày mai cho con ra làm mồi nhậu. Thấy vậy, chị Thắm nói: “Anh lấy đồ ăn của con thì mai con ăn gì?”. 

Tiên liền bảo: “Im miệng. Chuyện đó ngày mai tao tính!”. Biết tính của chồng, chị Thắm không nói gì thêm. Cuộc nhậu sau đó tiếp diễn với việc hát karaoke đến 23 giờ 30. Lúc này đã khuya, chị Thắm ra nói Tiên nghỉ để con cái cùng hàng xóm ngủ. 

Tiên không nghe mà có những lời văng tục, chửi bới chị Thắm. Thấy vậy, những người trong cuộc nhậu đứng lên ra về. Chị Thắm im lặng bước ra ngoài sân dọn dẹp chén bát để đem vô rửa. 

Khi Thắm đang rửa chén dưới bếp thì thấy Tiên cầm chai nhựa (loại chai dung tích 390ml) lom khom chỗ chiếc xe máy. Nghĩ chồng sửa xe để mai đi làm nên Thắm không để ý nữa. Lúc này, 2 đứa con chị cũng đã ngủ.

Thế nhưng khoảng 20 phút sau, Tiên tiến vào nơi chị Thắm đang rửa chén, một tay cầm chai xăng, tay kia cầm bật lửa. 

Tiên dùng chai xăng tưới lên người chị Thắm, đồng thời bật lửa bật lên gí vào người. Bị đốt, chị Thắm hoảng hốt chạy ra phía sau nhà để lấy nước tự cứu lấy mình thì bị Tiên chạy theo ngăn cản, kéo vào bên trong. 

“Sau 3 lần lôi kéo, lúc này người tôi đã cháy rực, Tiên không thể lôi kéo được nữa nên tôi dùng hết sức chạy ra sau múc mấy ca nước đổ lên người rồi ngã khụy. Tôi thoi thóp kêu cứu mọi người xung quanh. Nghe tiếng tôi, mẹ chồng và gia đình nhà chồng chạy đến sơ cứu” - chị Thắm nói.

Khoảng 30 phút sau, chị Thắm mới được anh chồng là Lưu Văn Cảnh dùng xe máy chở ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. 

Khi ra bệnh viện không ai ngồi sau xe ôm giữ, tự nạn nhân ngồi lên xe, gắng gượng để bấu víu anh Cảnh ra đến bệnh viện. 

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân Thắm bị bỏng xăng toàn thân, độ bỏng 60%; bệnh kèm theo rối loạn điện giải, nhiễm trùng, suy kiệt… Do không có bảo hiểm y tế nên gần 1 tháng nằm điều trị tại bệnh viện chi phí lên đến gần 100 triệu đồng. 

Trong khi đó, cha mẹ chị Thắm chỉ làm vài sào ruộng nên gia đình nạn nhân phải vay mượn bà con hàng xóm để lo cho con. Tuy nhiên, số tiền viện phí quá cao, chị Thắm không đủ khả năng để tiếp tục nằm viện nên ngày 28-8 vừa qua bệnh nhân đành xin về nhà tự điều trị, trong khi vết thương vẫn chưa lành.

Nghẹn sau lời kể của người vợ bị chồng thiêu sống - Ảnh 2.

Không còn tiền chữa trị nên chị Thắm phải xin ra viện.

Theo chị Thắm, chuyện chị bị chồng đánh đập, hành hung xảy ra thường xuyên. Chị rất tủi nhục nhưng vì các con nên phải cắn răng chịu đựng. “Cứ uống rượu vào là gây gổ đánh đập vợ. Nhẹ thì tôi bầm người, nặng thì nhập viện. Có thời điểm tôi phải nhập viện 4 lần trong một năm do bị chồng đánh. Cuối năm 2012, Tiên đánh tôi quá dã man khiến đứa con trai đầu của tôi mới 7 tháng phải sinh non, sau đó một tháng thì mất. Quá uất ức, tôi đã uống thuốc độc tự tử nhưng người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời” - chị Thắm nghẹn ngào tâm sự thêm.


Bà Võ Thị Trung, hàng xóm của chị Thắm nhận xét, Thắm là người rất thật thà, lễ phép, chăm chỉ, mọi người trong xóm ai cũng mến. Việc xảy ra mọi người trong xóm ai cũng phẫn nộ, bức xức. Trước hoàn cảnh khó khăn của Thắm, mọi người trong xóm quan tâm giúp đỡ, của ít lòng nhiều chứ bà con ở đây cũng không khá giả gì.

Về phần Lưu Văn Tiên, sau khi sự việc xảy ra đối tượng đã bị CAH Núi Thành bắt giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo